Chào các pác,
Các pác làm gì mà chẳng thấy đóng góp ý kiến gì suốt ngần ấy năm trời. Bài cuối cùng của đầu trọc thì cũng là 08.2008, trời ạ : 3 năm rồi còn gì. Tôi là dân dân Phú Quốc đây nè, thấy mấy pác góp mỗi người một ý đọc mệt quá nên tôi viết lại nhất ký cần và có khi pác đến Phú Quốc đây nè:
Về xe cộ nếu mà mang theo thì mấy pác quên đi dùm em.
Mấy pác ở SG hay HN không cần biết, ra Airmekong mua vé máy bay trực tiếp vào Phú Quốc. Vietnamairline chưa có tuyến bay thẳng vào Phú Quốc (tình tới ngày 1/9/2011). Check giá trên website này nè:
hay , còn nếu lười thì alo cho tôi thì đôi đặt online cho rồi chạy ra quầy vé lấy vé trả tiền cho họ là xong.
Tìm khách sạn để ở đã, chưa có chỗ ở thì làm sao mà chơi. Tham khảo danh sách các khách sạn thông qua website này nè:
Đặt phòng xong rồi thì báo giờ bay cho họ đón. Các khách sạn từ 2 sao tốt trở lên thì có xe đến rước. Về khách sạn nghỉ ngơi một tí đã.
Giờ là lúc tìm xe để đi lại, tự lại làm gì thuê xe có cả tài xế cho họ lái cho sướng, giá cũng chỉ 800k/ngày. Nếu mà có đi câu cá hay câu mực hay lặn ngắm san hô thì đừng có thuê xe trong ngày đó vì tour của họ có xe đưa rước rồi.
Địa điểm tham qua thì lo gì, tài xế có chổ nào mà họ không biết đâu. Nhưng mà không được bỏ qua mấy điểm sau:
1. Bãi Sao
2. Bãi dài
3. Suối tranh
4. Hải sản Hàm Ninh
5. Mua quà thì mua ngọc trai
6. Chợ đêm dinh cậu
....
Ăn uống thì không được bỏ qua mấy món sau:
1. Cá bóp
2. Mực
3. Nhum nấu cháo hay nướng (còn gọi là cầu gai)
4. Còi biên mai
5. Gỏi cá trích
.... còn nhiều món khác nữa, có gì mấy pác tới Phú Quốc rồi alo cho tôi. Mấy món cá tiên khác cũng ngon lắm :d
Trời đất quỷ thần ơi !!!! viết hoài chưa hết nữa, còn nhiều lắm. Thú ăn chơi cái xứ này còn đựng được mấy xe tải nữa. Khi nào mấy pác có yêu cầu thì tôi nói tiếp ha.
-------------------------------------------------------------------------------------------------
Liên hệ cho tôi trước khi đến nha mấy pác: 0932 620 779 Công
Có ai muốn đi tour trọn gói thì alo cho tôi, tôi giới thiệu cho tour giá rẻ mà chất lượng hơi bị phê. Ai không gọi thì lỗ ráng chịu nha.