Cả mấy năm nay rùi em ko đi Metro, thẻ cũng chả biết vứt đâu, không biết giờ này còn bắt phải có thẻ mới được vào và cấm trẻ em dưới 1,2 mét nữa ko các bác?
trẻ em vào vô tư nha bác.chienthang nói:Cả mấy năm nay rùi em ko đi Metro, thẻ cũng chả biết vứt đâu, không biết giờ này còn bắt phải có thẻ mới được vào và cấm trẻ em dưới 1,2 mét nữa ko các bác?
Trường hợp này thì em cũng như bác thôi.
vnuh nói:Hôm rồi em đi Metro, đậu xe lúc ra thì thấy cửa sau bị 1 vết bong sơn nhẹ do cửa sau 1 chiếc Cap đậu sát bên mở ra, em biết chắc là do chiếc này vì xe em mới mua, lúc sáng đi chắc chắn là không bị gì cả. Thật tình lúc đó cũng không biết làm sao vì vết trầy cũng nhỏ mà cũng chả thể nào chờ người ta ra để nói thành ra tặc lưỡi rồi về. Nếu các bác trong trường hợp này thì làm thế nào ?
Em hay đi Metro An Phú, có lần em gặp 1 tay Ấn Độ trong bãi đậu xe đang ngó nghiêng tìm nơi cất xe đẩy hàng, em thì đang đi trả lại xe đẩy về thì chỉ cho mr. Ấn Độ đó luôn, đang chỉ trỏ nói chuyện thì có 1 chíếc HYUNDAI SONATA màu đen bóng lượn trờ tới, hạ kính xuống, anh tài thò cổ ra: " PUT IT HERE, NO PROBLEM"! và vọt đi ngay. Thằng Ấn Độ mừng quá cũng vọt luôn. Em đứng cười!vnuh nói:Hôm rồi em đi Metro, đậu xe lúc ra thì thấy cửa sau bị 1 vết bong sơn nhẹ do cửa sau 1 chiếc Cap đậu sát bên mở ra, em biết chắc là do chiếc này vì xe em mới mua, lúc sáng đi chắc chắn là không bị gì cả. Thật tình lúc đó cũng không biết làm sao vì vết trầy cũng nhỏ mà cũng chả thể nào chờ người ta ra để nói thành ra tặc lưỡi rồi về. Nếu các bác trong trường hợp này thì làm thế nào ?
Pó tay dân ta! Hèn chị nhiều bác bị trầy xe là vậy!
caheo nói:Trường hợp này thì em cũng như bác thôi.vnuh nói:Hôm rồi em đi Metro, đậu xe lúc ra thì thấy cửa sau bị 1 vết bong sơn nhẹ do cửa sau 1 chiếc Cap đậu sát bên mở ra, em biết chắc là do chiếc này vì xe em mới mua, lúc sáng đi chắc chắn là không bị gì cả. Thật tình lúc đó cũng không biết làm sao vì vết trầy cũng nhỏ mà cũng chả thể nào chờ người ta ra để nói thành ra tặc lưỡi rồi về. Nếu các bác trong trường hợp này thì làm thế nào ?
2 bác hiền nhỉ
Sáng nay vào Metro Bình Phú, ko mua gi hết chỉ vào rút tiền thôi (để gắn cái HUD&TPMS bên bác Tommy). Khi ra thấy trầy một đường hơi bị dài phía sau bên phụ cùng với một số vết xước khác, tức gì đâu. Cái này lại do mấy bác khi đẩy xe đẩy ra xe của mình không chú ý để va quẹt vào xe ngườ khác đây mà. Tiền thì ko lo vì xe e có bảo hiểm nhưng tức lắm, bữa nào xe bác ấy bị nặng hơn xe e cho bác ấy hiểu.