Hạng B2
23/10/11
389
486
63
Vũng Tàu
Đến TP Tuy Hòa lúc 14.30. Dự định ăn tối quán bà Tám nhưng đông quá, quay xe đi ăn bánh canh hẹ đường Điện Biên Phủ.
Đi Tây về Đông Xuân 2023

Đi Tây về Đông Xuân 2023

Đi Tây về Đông Xuân 2023

25K một tô, ngày tết phụ thu 5K.
Lòng vòng quanh TP hiện tượng tắc cục bộ tại ngã tư đã xảy ra.
Chán cảnh diễu hành, nhà em đổ bộ quán ốc 3 cô và quán chè momo đường Nguyễn Công Trứ.
Ốc đồng giá 30K/1 dĩa. Chèc15K/1 tô.
Đi Tây về Đông Xuân 2023

Đi Tây về Đông Xuân 2023
 
Hạng B2
23/10/11
389
486
63
Vũng Tàu
Bữa sáng tại khách sạn.
IMG_2694.jpg

IMG_2696.jpg

IMG_2692.jpg

Ăn sáng xong đi thăm tháp ghinh phong. Một biểu tượng của TP Tuy Hòa (3 tỉnh duyên hải miền Trung có 3 tháp biểu trưng của 3 thành phố, Quy Nhơn có tháp Nhạn, Nha Trang có tháp Trầm)
IMG_20230126_111837.jpg

Du khánh các nơi đến chekin, chụp hình.
IMG_20230126_111829.jpg

Đường đến ghềnh Đá dĩa, cho cảm xúc thanh bình, từng lớp, từng lớp ruộng lúa xanh mát mắt.
IMG_20230126_111840.jpg

IMG_20230126_111842.jpg

IMG_20230126_111847.jpg

Bà con nông dân đã ra đồng chăm bón cho cây lúa.
IMG_20230126_111921.jpg

IMG_20230126_111911.jpg

IMG_20230126_111913.jpg

Ghềnh Đá dĩa quà tặng của thiên nhiên.
Đi Tây về Đông Xuân 2023

Đi Tây về Đông Xuân 2023

Đi Tây về Đông Xuân 2023

Đi Tây về Đông Xuân 2023
 

Attachments

Chỉnh sửa cuối:
Hạng B2
23/10/11
389
486
63
Vũng Tàu
Đầm Ô Loan, vựa hải sản khổng lồ.
IMG_20230126_111849.jpg

IMG_20230126_111854.jpg

Quán Trúc Kiều thẳng tiến.
IMG_20230126_110503.jpg

IMG_20230126_110538.jpg

Đến sớm tha hồ chọn chỗ và lựa hải sản
IMG_20230126_110231_1.jpg

IMG_20230126_110247.jpg

IMG_20230126_110547.jpg


IMG_20230126_110608.jpg

IMG_20230126_111904.jpg

30p có đồ ăn lên.
IMG_20230126_111729.jpg

IMG_20230126_111732.jpg
Đi Tây về Đông Xuân 2023

Đi Tây về Đông Xuân 2023

Tối qua chưa được ăn mắt cá ngừ, giờ ăn bù.
Đi Tây về Đông Xuân 2023

Đi Tây về Đông Xuân 2023

Đi Tây về Đông Xuân 2023

Tổng thiệt hại 2.100.000 đ.
 
Chỉnh sửa cuối:
Hạng B2
23/10/11
389
486
63
Vũng Tàu
Các cung đường ven biển với cảnh sắc mênh mông, bao la rộng lớn.
Đi Tây về Đông Xuân 2023

Đi Tây về Đông Xuân 2023

Đi Tây về Đông Xuân 2023


Đi Tây về Đông Xuân 2023


Đi Tây về Đông Xuân 2023

Cung ven biển xuyên suốt Phú Yên qua Nha Trang, 3 bình, vịnh Vĩnh Hy, Hòa Thắng, mũi Né, Tiến Thành, Hồ Tràm, Hồ Cốc, Vũng Tàu.
Đi Tây về Đông Xuân 2023


Đi Tây về Đông Xuân 2023

Đi Tây về Đông Xuân 2023

Đi Tây về Đông Xuân 2023

Đi Tây về Đông Xuân 2023

Đi Tây về Đông Xuân 2023

Đi Tây về Đông Xuân 2023
 
Chỉnh sửa cuối:
  • Like
Reactions: lanviet and zhou
Hạng B2
23/10/11
389
486
63
Vũng Tàu
Đến TP Nha Trang, gia đình em rời xa phố thị đến với Thành Diên Khánh, nơi làng quê yên ả vẫn còn nguyên hàng rào hoa, nguyệt quế, duối. Vườn hoa trước sân, vườn cây ăn trái sau nhà, những nếp nhà mái ngói được xây dựng từ thập niên 80
IMG_20230127_074953.jpg

IMG_20230127_074941.jpg

IMG_20230127_074906.jpg

IMG_20230127_074918.jpg

IMG_20230127_074929.jpg

IMG_20230127_075018.jpg

IMG_20230127_075048.jpg

Những cây mai rực rỡ trong ánh nắng ban mai.
IMG_20230127_075054.jpg

IMG_20230127_075109.jpg

IMG_20230127_062627.jpg

IMG_20230127_062638.jpg

IMG_20230127_062649.jpg

Buổi sáng dậy sớm đi thể dục quanh làng trong sương sớm, văng vẳng bên tai giọng oanh vàng, chích chòe... Thoang thoảng hương hoa đại, hoa nguyệt quế, hoa bưởi, hương lúa xua tan mệt mỏi ê ẩm của cơ thể.
Đi Tây về Đông Xuân 2023

Đi Tây về Đông Xuân 2023

Dáng chiều làm xao xuyến kẻ lãng tử.
 
Chỉnh sửa cuối:
Hạng B2
23/10/11
389
486
63
Vũng Tàu
Tạm biệt Nha Trang, gia đình em theo cung ven biển tránh QL1 để về Vũng Tàu.
IMG_20220203_144932.jpg

IMG_20220203_145004.jpg

IMG_1643856514800_1643874679257.jpg

Gia đình em đã về đến nhà an toàn sau 5 ngày du xuân với 4 người lớn 1 bé 20 tháng tuổi.
Chặng đường dà 1487 km đi qua các tỉnh Bình Dương, Bình Phước, Đaknong, Daklak, Phú Yên, Khánh Hòa, Ninh Thuận, Bình Thuận.
Tổng thiệt hại 14.000.000 đ. KS 4tr, xăng xe 1.500.000 đ, cầu đường 350.000đ, ăn uống và chi tiêu khác 8.150.000đ.
Đi cả rừng và biển. Em có một số đánh giá như sau:
- Các tỉnh có biển đầu tư về du lịch nhiều, mạnh hơn các tỉnh có rừng.
- Tham gia giao thông các tỉnh có rừng chạy ẩu, sang đường, lấn làn có đủ.
- Giao thông khu vực Bình Dương hoãn loạn nhất.
- Nhiều bác tài quên mất "sau tay lái của mình là gia đình mình" cứ chen lên phía trước cho bằng được ko cần biết phía trước ra sao.
Chúc anh em OS năm mới an khang, thịnh vượng, an toàn trên đường.
 

Attachments

Chỉnh sửa cuối: