phây bút của bác là gì???Kệ đi bác, cuộc sống của chúng ta vốn luôn có những người Gato. Chấp làm chi, họ nói nhiều thì chỉ chứng minh cho mọi người xung quanh về bản thân, gia đình, dòng họ!
Mình chỉ nói và chia sẻ kinh nghiệm sống với người biết nghe.
Nick face mình có đầy, nhưng không vào.
Chỉ khi nào HX đủ 500 bài, mình sẽ vào chơi với anh em!
Cảm ơn bác đã quan tâm!
191 rồi .. sau cái còm của e bác sẽ lên 192 thớtĐó, người Rà ko theo kịp các bác trẻ ở chỗ này!
Mình cảm ơn nhé.
Chứ không mai mốt lọ mọ lên tới nơi, đóng cửa, quê chớt!
Mình có biết đâu, toàn anh em trên này làm hộ.phây bút của bác là gì???
Mình chỉ biết bấm kể từ ngày vào OS. Chứ trước giờ, ko biết cộng đồng mạng là gì!
Mình cũng dự định thứ 7 (giỗ tổ 10/3 - 16/4/2016) này đi chùa Bà, cũng là lần đẩu, nếu tiện hẹn gặp đi chung để cùng chia sẻ nhe BácChào các bác, em tính Giổ tổ Hùng Vương đưa cả nhà đi Thánh Địa Bà Đen Tây Ninh....Mong các bác một chút tư vấn và thông tin ạ. Em tính đi về trong ngày, không biết có tiện không.
Cám ơn các bác.
Hỏi đường các bác từ năm ngoái mà đến Tết năm nay e mới đi được Chùa Bà núi Bà Đen. Đường đi quá tốt nhưng có vẻ khang khác với cái clif của bác Xa gần. Cái đường Bời Lời trên bản đồ bé tí và như đường mòn nhưng thực tế thì nó khá hoành tráng. Ưng ý nhất là bãi đỗ xe rộng rãi thoải mái chứa được cả ngàn xe, mà giá chỉ có 10k đồng. Đến Chùa Bà rồi em mới vỡ lẽ ra Chùa Bà không phải là Tòa thánh Cao Đài. Em lâu nay cứ tưởng Núi Bà Đen có Tòa thánh nổi tiếng của Đạo Cao Đài và đi cáp lên từ chân Núi Bà lên là sẽ được tham quan Tòa thánh. Thấy người ta hay dùng "Thánh địa Bà Đen", không biết là ý nói Chùa Bà hay Tòa Thánh?
Chào các bác, em tính Giổ tổ Hùng Vương đưa cả nhà đi Thánh Địa Bà Đen Tây Ninh....Mong các bác một chút tư vấn và thông tin ạ. Em tính đi về trong ngày, không biết có tiện không.
Cám ơn các bác.
E moi di thu 7 xong duong dep ,nhung len chua dong qua ,dot nhang ngop tho luon
Em mới nghe từ Thánh địa Bà Đen lần đầu,Hỏi đường các bác từ năm ngoái mà đến Tết năm nay e mới đi được Chùa Bà núi Bà Đen. Đường đi quá tốt nhưng có vẻ khang khác với cái clif của bác Xa gần. Cái đường Bời Lời trên bản đồ bé tí và như đường mòn nhưng thực tế thì nó khá hoành tráng. Ưng ý nhất là bãi đỗ xe rộng rãi thoải mái chứa được cả ngàn xe, mà giá chỉ có 10k đồng. Đến Chùa Bà rồi em mới vỡ lẽ ra Chùa Bà không phải là Tòa thánh Cao Đài. Em lâu nay cứ tưởng Núi Bà Đen có Tòa thánh nổi tiếng của Đạo Cao Đài và đi cáp lên từ chân Núi Bà lên là sẽ được tham quan Tòa thánh. Thấy người ta hay dùng "Thánh địa Bà Đen", không biết là ý nói Chùa Bà hay Tòa Thánh?
Chỉ có núi Bà Đen, có chùa Bà trên núi,
Và Thánh địa Cao đài, có Tòa thánh của đạo Cao đài nằm cách núi vài km thôi.