Chi Hội Phó SOS
4/7/10
4.631
1.827
113
38
Cà Mau
Đi Trường Sơn Tây và chèo SUP khám phá sông Son, Phong Nha, Quảng Bình


Hôm đó nhổ trại từ Quảng Trị, nhóm chúng mình thẳng tiến về Phong Nha, Quảng Bình qua đường Trường Sơn Tây dài 180km. Đây là một cung đường rất đẹp, nó không đẹp theo kiểu nên thơ hữu tình hay lãng mạn mà đẹp theo kiểu hùng vĩ núi non, hùng vĩ với những đoạn đường đèo đi xuyên trong mây

Và một trong những cảm giác thích nhất là con đường không có ai đi, cảm giác như đi vào một thế giới hoàn toàn khác biệt. Không hàng quán, không nhà dân, hai bên đường chỉ là rừng với rừng, vài chục km mới may mắn gặp được ai đó đi ngược chiều. Đây cũng là đoạn đường sạt lỡ rất nặng trong đợt bão hồi tháng 10/2020, may mắn là thời điểm mình đi đã được dọn đẹp sửa chữa để có thể đi lại được bình thường

Càng gần tới địa phận Quảng Bình thi cảnh trên đường Trường Sơn Tây càng đẹp hơn nữa. Con đường chạy xuyên qua những khu rừng già với rất nhiều cây cối có hình dáng kỳ lạ, bạn dễ dàng bắt gặp những cây dương xỉ bám trên những thân cây to đầy rong rêu to khổng lồ trông rất ma mị. Cảm giác suôt đoạn đường dài chỉ có mình mình thật khó diễn tả, nhóm mình phải liên tục dừng xe để ngắm cảnh vì thực sự cảnh nơi đây quá đẹp, đẹp theo kiểu khác biệt hoàn toàn với những nơi khác. Chuyến đi kế tiếp chắc chắn mình vẫn sẽ đi lại con đường này ít nhất một vài lần nữa, và hy vọng lần đó tìm thấy một điểm đẹp để hạ trại giữa khu rừng nguyên sinh tuyệt vời này.

Tới Quảng Bình thì đều không ngờ tới nhất đó là điểm dự kiến hạ trại của mình vào thời điểm này đã được người dân trồng bắp (ngô). Cả nhóm chia nhau ra hai hướng khác nhau tìm bãi cắm trại đến tối nhưng vẫn không có và đã nghĩ đến chuyện thuê homestay (đây là chuyện hoàn toàn không nằm trong kế hoạch camp xuyên Việt). Đến khoảng 7h tối thì tình cờ mình thấy một khoảng sân trống bên bờ sông Son, vào liên hệ chủ thuê sân hạ trại thì hết sức bất ngờ là họ không lấy tiền, có nói thế nào cũng không lấy tiền

Thế là hôm đó nhóm mình hạ trại ngay sát bờ sông Son, cảnh ở đây thì quá đẹp và thơ mộng, buổi sáng sơm trông rất mộng mị với những làn mây bay chập chờn sát mặt nước. Sau khi ăn sáng cafe xong thì bơm SUP và chèo theo dòng nước khám phá cuộc sống của người dân nơi đây

Trong video mình cũng có chia sẽ về "siêu thị di động" trên xe mình và cách đem đồ ăn dự trữ cho chuyến đi dài, đề phòng trường hợp lạc đường, lỡ đường hay dịch bệnh không tiện ghé chợ mời các bạn xem video nhé




Dừng chân chụp hình
DJI_0535.jpg


Nghĩ ngơi ăn trưa và tắm dưới suối
DJI_0560.jpg


DJI_0565.jpg


Một đoạn rừng già đẹp
NHUT6880.jpg


DJI_0585.jpg

Điểm hạ trại tối đó
NHUT6912.jpg


Tối hôm đó không tự nấu như mọi khi mà mua đồ ăn của quán để ủng hộ lại
NHUT6917.jpg


Buổi sáng đầy sương
NHUT6920.jpg



NHUT6921.jpg


Pha cafe sáng
NHUT6927.jpg



NHUT6949.jpg



NHUT6963.jpg



DJI_0633.jpg


Hạ SUP và chèo khám phá dòng sông Son, một dòng sông cực kỳ đẹp
DJI_0627-2.jpg



DJI_0623.jpg



DJI_0637.jpg
 
Last edited by a moderator:
hcn
Tập Lái
23/7/19
19
793
78
Đọc bài bạn Jangnhut thấy sự thư thái, bình yên
 
Hạng B1
23/7/09
61
79
18
Đợi sắp nhỏ lớn em cũng muốn tung tẩy đi những chuyến đi dài như bác. Em xác định con cái sau 18t là thân ai người ấy lo.
 
  • Like
Reactions: lankhanh3
Hạng D
16/10/15
1.908
3.213
113
47
Mình cũng đã dừng chân ở Phong Nha trên đường xuyên Việt , sông Son thì cực đẹp.
 
Chỉnh sửa cuối:
  • Like
Reactions: Jangnhut