từ bùng binh Trung Lương vô Mỹ Tho quẹo phải Nguyễn Thị Thập (tức QL60 lên cầu Rạch Miễu) thỉnh thoảng các chú CA Tiền Giang cũng chốt (cả 2 chiều)
hổng biết có sấy tóc hay không nhưng có lần thấy tóm đủ loại : xe tải, khách, 4 chỗ, 3 bánh, 2 bánh ai nấy mặt nhăn như cái mền
hổng biết có sấy tóc hay không nhưng có lần thấy tóm đủ loại : xe tải, khách, 4 chỗ, 3 bánh, 2 bánh ai nấy mặt nhăn như cái mền
quangpham71 nói:maihuuluong nói:Từ Mỹ Tho đến TP Bến Tre em chưa thấy bắn tốc độ. Xuống mấy huyện thì bắn rát lắm, cả ngày lẫn đêmiphone_hieu nói:Ở bến tre bắn tốc độ va XXX đứng tới 3 trạm lận đó,bác cẩn thận
Thỉnh thoảng xxx cũng phục kích ngay chỗ cty điện lực qua khỏi NTLS tí xíu đó bác, bác đi thường nên cẩn thận đấy nhé
Thường xuyên rùi nhe bác
Vào nội ô TP Bến tre nên đi đún gtốc độ nhé bác. Các huyện đều có mấy sấy tóc, sấy ngày và đêm luôn.
xác nhận !Bi Rên nói:Đi Bến Tre mà phải qua Mỏ Cày thì XXX bắn rớt Mỏ Lết luôn...3h sáng mà con tia 1 cái lố hơn 50kmmà 3h sáng cái đoạn Mỏ Cày về phà Cổ Chiên ma còn ko có đừng nói chi người hay xe máy,vậy mà cũng núp lùm thiến em 1 cái.
hết cầu Hàm Luông (Mỏ Cày Bắc) thẳng luôn tới đoạn đường hẹp xuống Mỏ Cày Nam (là trung tâm Mỏ Cày, QL60 cũ vẫn chưa mở rộng đoạn này) thường có chốt rất gắt chỗ rừng Dừa nước 2 bên đường (ban ngày)
nhiều khi đang lơn tơn có 30km/h kiếm cảnh đẹp chụp hình chơi cũng giựt mình giảm xuống 20 liền hehehe
có khi thấy "tụ tập đông người" ven đường : các 2 bánh hổng có nồi cơm điện đang ngừng, né, thêm dân hiếu kỳ ăn không ngồi rồi bu vô bàn tán