E đi đường 28, từ Đà Lạt - thị trấn Di Linh, - Gia Nghĩa - Buôn Mê - Gia Lai. Đi đường này khỏe hơn đường 27.Dạ cảm ơn bác nhiều ạ. Bác đi đường nào qua đấy ạ
Chưa kể hôm đó em còn đi nhầm xuống cái đường gì tối thui dưới đèo Prenn á bác. Rề rề ở đó mất một lúc.Em về Kon Tum chứ ko về An Khê bác ợ. Nhưng e đi từ Đà Lạt 5h chạy đúng dưới tốc độ, đúng làn (cả đường đèo nhé) mà khoảng 4 rưỡi e về tới Gia Lai rồi. Bác đi An Khê thì 8h tối là vô tư, có khi sớm hơn.
Dạ em cảm ơn thông tin của bác nhiều nhé. Tuần sau em sẽ đi thử đường này xem saoE đi đường 28, từ Đà Lạt - thị trấn Di Linh, - Gia Nghĩa - Buôn Mê - Gia Lai. Đi đường này khỏe hơn đường 27.
Đoạn từ đầu đường 28 sáng có bà con đi rẫy, bác cẩn thận nhé. Vô Gia Nghĩa có mấy cái vòng xoay nhớ bật xi nhan ko xxx lụm á. Đường 14 đoạn Đăk Nông có mấy chỗ cấm vượt với giới hạn 60km bác để ý. Đường 14 với 19 (từ Gia Lai đi An Khê) xxx đứng rất nhiều, bác nhớ chạy đúng làn, đúng tốc độ.Dạ em cảm ơn thông tin của bác nhiều nhé. Tuần sau em sẽ đi thử đường này xem sao
À, đèo Mang Yang nếu em nhớ ko nhầm thì giới hạn 50, bác đừng đổ nhanh ko cũng bị thịt... Hì hì. Chúc bác một chuyến phượt vui vẻ.
Không có gì ạ. Hôm trước em đi cũng hỏi búa xua.Dạ em cảm ơn thông tin của bác nhiều nhé. Tuần sau em sẽ đi thử đường này xem sao