Tập Lái
4/4/16
30
40
18
Bữa nay em ra sân bay bằng uber. Trên đường do xe đông nên bác tài có từ lane ngoài lấn sang lane giữa, hơi sát một xe máy nhưng không hề có va quẹt gì. Bác tài đi tiếp bình thường nhưng người đi xe máy cố tính bám theo và chửi bác tài sao dám vào lane trong. Bác tài sau đó có mở cửa sổ và trả lời đại khái là bác ấy sai hay đúng thì có cảnh sát giao thông xử, liên quan gì bác đi xe máy mà bám theo chửi.

Sau đó em thấy bác đi xe máy tấp vào lề. Bác tài uber thì chở tụi em đi tiếp. Bỗng dưng bác xe máy lại chạy lên chửi tiếp và hăm dọa, lần này tay cầm ... một cục gạch xi măng to hơn cái ipad định chọi vào.

Bác tài cũng không vừa có vẻ như định tấp vào phải quấy với người kia. Em ngồi trong xe thì bắt đầu xanh mặt. Thứ nhất là đang ra sân bay sợ trễ, nhưng cái chính là nếu cục đá đó bay vào thì em cũng có nguy cơ sứt đầu mẻ trán nguy hiểm. Cũng may lúc đó đến bùng binh xe em quẹo nên xe máy cũng không còn đuổi theo.

Qua sự việc này, em có vài thắc mắc:
1. Nếu người đi xe máy ném cục gạch vào thì kính bên hông xe có bể không? Theo em đoán thì nếu ném vào giữa kính thì cùng lắm là nứt, còn nếu ném vào rìa kính thì kính sẽ vỡ vụn ra.


2. Gặp trường hợp này, nếu là hành khách trong xe, mấy bác xử lý sao để an toàn? Nếu tài xế tấp vào đánh lộn với người đi xe máy thì làm sao? Gọi 113? Em không mong gặp lại tình huống này nhưng cũng muốn thỉnh giáo kinh nghiệm các bác. :(
 
Hạng D
8/5/16
2.307
6.978
113
TH cụ thể này của bác chủ là một ví dụ rất cụ thể về việc "KO THỂ CỨ LUẬT KO CẤM LÀ TUI ĐC LÀM" của một số 4b.
 
  • Like
Reactions: xe lo and nttanmam
Hạng D
5/2/15
3.641
6.653
113
56
TP.Hồ Chí Minh
TH cụ thể này của bác chủ là một ví dụ rất cụ thể về việc "KO THỂ CỨ LUẬT KO CẤM LÀ TUI ĐC LÀM" của một số 4b.
Em không cùng quan điểm với bác! Vụ việc trên chỉ chỉ ra rằng: người Việt quá hung hăng, không có tính cộng đồng, cái tôi quá lớn, trong suy nghĩ chỉ lo cho lợi ích bản thân.
 
Hạng D
31/10/14
2.038
4.417
113
Biên Hòa
Nhiều lúc em tự hỏi mua ô tô để làm gì?

Thuế thì cao ngất ngưỡng. Con xe bên nước giàu nó bán 1 tỷ là đã đóng đủ các loại thuế và có lãi rồi. Mình mua về là đã chịu tiền thuế tiền lãi của nước giàu, lại đóng thêm thuế của nước mình với chi phí lên đến gần 3 tỷ.

Sau đó cầm con xe ra đường rước đủ loại bực tức với các kiểu chen lấn giành đường, cúp đầu, rẽ bất ngờ, ngược chiều... mà nếu ta không tránh kịp thì sẽ bị xe lớn đền xe bé, không làm chủ tốc độ, đền bù do nguồn nguy hiểm cao .... bla bla

Nếu may mắn và thần kinh thép để an toàn về nhà sau khi chấp nhận hàng tá thứ bất công, xe bạn sẽ nhanh chóng bị trầy, và bạn sẽ gặp bảo hiểm. Lại tiếp tục phải ngán ngẫm với lối làm việc chụp giựt, coi thường khách hàng của bảo hiểm nói riêng và ngành dịch dụ VN nói chung.
Nếu vẫn còn sống sót sau khi rước bực từ bảo hiểm. bạn sẽ ra đường và tiếp tục bị tra tấn bằng những cảnh thế này: https://www.otosaigon.com/threads/s...ha-tai-san-nguoi-tham-gia-giao-thong.8770055/

Có thể bạn sẽ bị giam xe vì lỗi của bất cứ ai khác, hoặc không có lỗi, và bạn sẽ phải đi Uber. Nhưng rồi đi Uber cũng vẫn không thể tránh khỏi những tai họa do xã hội sinh ra, như chủ thớt.

Rồi sau 1 vài tuần đi Uber bị hành hạ, đi taxi bị chặt chém, và đóng 1 mớ tiền ở công an, bạn được trở lại với con xe thân yêu. (nói thân yêu vậy chứ nó có là gì đâu, ở nước ngoài nó chỉ đơn giản là chiếc xe, ở mình vì phải bỏ hàng đống tiền mồ hôi nước mắt vào đó nên sợ trầy, sợ hỏng, sợ đủ thứ... nên kỳ công gìn giữ dẫn đến ngộ nhận là "thân yêu").

Sau buổi cafe hay ăn uống với bạn bè tạm gọi là "mừng tai qua nạn khỏi" bạn bước ra xe và nhận ra nó không còn gương chiếu hậu, logo. Ấm ức bỏ tiền túi ra chợ trời mua lại để còn có thể chạy xe về nhà. Vừa về đến, vợ đưa cho cái thông báo phạt nguội với số lần vi phạm rất nhiều. Thì ra do bạn chưa biết mình vi phạm nên cứ lặp đi lặp lại hàng ngày. Và nay, phải chuẩn bị số tiền đóng phạt có thể bằng hoặc cao hơn giá trị chiếc xe. Có thể bạn phải bán xe.

Tất cả những điều trên có thể là toàn bộ quá trình từ lúc sỡ hữu xe đến lúc thôi sở hữu, của 1 người Việt Nam.
 
Chỉnh sửa cuối:
Hạng D
4/11/16
1.802
3.931
113
Môi trường bon chen ở thành phố làm cho con người ta ngày càng hung hăng :confused:
 
  • Like
Reactions: Thienthaobm
Hạng D
9/6/16
1.875
2.071
113
36
TH cụ thể này của bác chủ là một ví dụ rất cụ thể về việc "KO THỂ CỨ LUẬT KO CẤM LÀ TUI ĐC LÀM" của một số 4b.
Nhà nước pháp quyền sống và làm việc theo pháp luật.
Luật chưa hợp lý phải sửa luật.
 
Hạng D
16/2/13
1.259
1.289
113
ĐỒNG NAI
Lần sau đi uber hay taxi thủ thêm cái gối. Nếu thấy ai định ném đá thì mình ôm gối thụt đầu vào cho chắc cú
 
  • Like
Reactions: TaiDuc755
Hạng D
8/5/16
2.307
6.978
113
Nhà nước pháp quyền sống và làm việc theo pháp luật.
Luật chưa hợp lý phải sửa luật.
Luật ko bao giờ đầy đủ và thay đổi kịp với thực tế cuộc sống bác ơi. Điều chỉnh hành vi của con người trong XH ngoài Luật còn có đạo đức, phong tục tập quán, nguyên tắc ứng xử, thậm chí là tín ngưỡng...
Cứ mỗi khi có sự cố gì post trên đây, chúng ta dùng luật để mổ xẻ phân tích mà luật ở xứ TĐ chúng ta thì cùi bắp bà cố. Đạo đức VH ứng xử XH thì ngày càng suy đồi ... NẢN!
 
  • Like
Reactions: nttanmam