Chủ đề tương tự
Đi lang thang nhiều, trên đường gặp nhiều thể loại, cứ mỗi một thể loại mà để ý và bức xúc như vầy thì hết mất thời gian vui vẻ cho bản thân.
Thả lỏng một chút, cười và kệ hắn đi, còn nhiều thứ để vui lắm mà,...
Thả lỏng một chút, cười và kệ hắn đi, còn nhiều thứ để vui lắm mà,...
Ghét mấy thể loại này vãi ra. Phía trước nó có đi được đâu, nó lấn ra làm làn bên này cũng phải đứng. Đã ngu ý thức còn thể hiện ngu văn hóa. Loại này hết thuốc chữa!
Chính xác như đang xem hát, mấy lần thấy mấy chụy bon chen bên phải bus ráng vượt, ở đằng sau e nói phong lông: "ngu thì chết chứ bệnh tật gì"!?; mà giọng e to quá nên mấy chụy quay lại nhìn quá trời.Đi lang thang nhiều, trên đường gặp nhiều thể loại, cứ mỗi một thể loại mà để ý và bức xúc như vầy thì hết mất thời gian vui vẻ cho bản thân.
Thả lỏng một chút, cười và kệ hắn đi, còn nhiều thứ để vui lắm mà,...
Haha đi đường như xem hội, vui lắm.
Ghét mấy thể loại này vãi ra. Phía trước nó có đi được đâu, nó lấn ra làm làn bên này cũng phải đứng. Đã ngu ý thức còn thể hiện ngu văn hóa. Loại này hết thuốc chữa!
Bác ám chỉ " thằng " nào : 4b hay 2b, kekeke

Chỉnh sửa cuối: