mb_fan nói:Nguyễn Duy Trinh thì đi chậm lắm mà bác, đường dài mà chậm nên cũng không khá hơnphantan nói:Nếu đi đường vành đai ngoài, thì qua ngã tư Ng Thị Định> Ngã tư Nguyễn Duy Trinh rẻ phải theo Nguyễn Xiển ra chân cầu Đồng nai luôn.![]()
Đường vắng, không kẹt xe, không trạm thu phí..
hổng sợ giang hồ nó lụm mất hả trờiSPORT4477 nói:chiều chủ nhật khi từ quốc lộ 51 rẽ vô khu CN nhơn trạch được 1 đoạn thì gặp cái máy này nó đặt ngoài lề đường , không biết làm gì ,thấy có đèn led chớp chớp
![]()

Nhưng có máy sấy, liên tục đổi vị trí, tốt nhất cứ đúng tốc độ mà đi.ve sau nói:mb_fan nói:Nguyễn Duy Trinh thì đi chậm lắm mà bác, đường dài mà chậm nên cũng không khá hơnphantan nói:Nếu đi đường vành đai ngoài, thì qua ngã tư Ng Thị Định> Ngã tư Nguyễn Duy Trinh rẻ phải theo Nguyễn Xiển ra chân cầu Đồng nai luôn.![]()
Đường vắng, không kẹt xe, không trạm thu phí..
Hum truớc e từ VT về đi đường này, có 1 bác cưỡi 1 em 16 chổ chạy kinh hồn, khói xịt mù mịt đen cả con đường phi khoản 80-90 km/h chứ kh ít, nhưng e cũng kh nao lòng mà bám theo, cứ đúng tốc độ mà chạy, chạy tới đoạn giới hạn 40Km/h thấy một xe tải police bên tay trái, kế bên là 1 a ngồi vi vu trên ghế đẩu mắt thì soi vào cái cam, có 1 bác đang cầm giấy tờ năn nỉ, liếc sang bên fải đường, Hú hồn, gặp người quen là em gái 16 chổ hồi nãy. thì ra bác tài đang năn nỉ là chồng của cô em xịt khói nhiều đây. Chẹp..chẹp...
em chọn cát lái vì khỏe đầu, chẳng sợ xe container hay tốc hành nó chèn, ít nhất cũng được 1 đoạn, lại có cảm giác vi vu trong rừng cao su, rồi qua phà, sông nước hữu tình nữa chứ.