Vậy là bạn không xem Táo quân 2016 rồi, để mình nhắc lại cho nhé : Giàu thì nó Ghét - Nghèo thì nó Khinh - mà thông minh thì nó tìm cách Diệt
Bác chủ cứ xem như thằng đo đang đi 4banh cho nhẹ, nếu xe đó là 4banh thi minh cung phai kiem chổ khác tấp lề thôi.
Anh mà đi mấy tỉnh còn thấy 4b chả là củ khoai gì. hà hàTối qua em tấp xe vào một quán bún ven đường gần Lotte quận 7. Đang chuẩn bị tấp vào thì có một thanh niên 2b ngược chiều cũng tấp vào lề gặp bạn làm bảo vệ quán cạnh đó. Thanh niên tấp vô xong đứng yên đó luôn. Em lịch sự không dám kèn, chỉ nháy đèn một cái rồi giơ tay xin nhường. Má ơi, thằng đó không thèm nhường và còn vênh mặt nhìn nhìn kiểu thách thức. Bạn nó cũng ra khuyên dẹp xe cho mình đánh lái vào nó cũng không chịu và soi em như muốn nói "Mày đi 4b là cái gì mà tao phải nhường".
Em nản và không muốn dây với thể loại này, may có cậu bảo vệ quán bún ra xinh nhan cho em đậu lên trên. Đúng là đi 4b ở Việy Nam là cái tội và bị ghét.
P/S: Vụ của em làm em nhớ cam hành trình của bác nào đụng 2b ngược chiều còn bị ăn chửi.
Nhiều cha 4B cũng có văn hóa lắm. 2B đang đậu, 4B muốn đậu chỗ đó không nói chuyện đàng hoàng mà bày đặt ngồi trên xe bóp kèn làm như chỗ 2B đang đậu là chỗ 4B đã mua rồi vậy. Gặp em là 4B xéo đi chỗ khác mà đậu nhé. Mọi người đều có quyền bình đẳng như nhau, 2B cũng như 4B.
Mấy lần em đứng lại nghe điện thoại, mà 4b tấp lề sau lưng em nháy đèn, bấm còi ầm ầm cứ dí sát đầu 4b vào sau 2b của em. Em ức ko chịu đc vì đang điện thoại.
Đã vậy là em không nhường
Đã vậy là em không nhường
E thì xuống nói:"A ơi,xe E thuê theo giờ đi ăn Bún tí,A tranh thủ cho E vào ăn tí kẻo hết giờ tội e"....Nó nhờn ngay.....hihihi.......
E cũng nhiều lần giống bác..4 bánh sao bị nhiều người ghét dù mình chả làm gì..thậm chí mình còn đi đứng cẩn thận và ăn nói nhẹ nhàng,mặc đồ lịch sự..Vì là vì sợ vạ cái xe nên nó khổ thế đó..dù sao ngồi trong cái xe nó vẫn an toàn hơn ngồi trên cái xe.Tối qua em tấp xe vào một quán bún ven đường gần Lotte quận 7. Đang chuẩn bị tấp vào thì có một thanh niên 2b ngược chiều cũng tấp vào lề gặp bạn làm bảo vệ quán cạnh đó. Thanh niên tấp vô xong đứng yên đó luôn. Em lịch sự không dám kèn, chỉ nháy đèn một cái rồi giơ tay xin nhường. Má ơi, thằng đó không thèm nhường và còn vênh mặt nhìn nhìn kiểu thách thức. Bạn nó cũng ra khuyên dẹp xe cho mình đánh lái vào nó cũng không chịu và soi em như muốn nói "Mày đi 4b là cái gì mà tao phải nhường".
Em nản và không muốn dây với thể loại này, may có cậu bảo vệ quán bún ra xinh nhan cho em đậu lên trên. Đúng là đi 4b ở Việy Nam là cái tội và bị ghét.
P/S: Vụ của em làm em nhớ cam hành trình của bác nào đụng 2b ngược chiều còn bị ăn chửi.
Vậy mình gắn bảng " xe thuê " trước kính thì không biết có bớt hổ báo không ta ???