Tôi chạy m6 nha ông.Mấy lần em đứng lại nghe điện thoại, mà 4b tấp lề sau lưng em nháy đèn, bấm còi ầm ầm cứ dí sát đầu 4b vào sau 2b của em. Em ức ko chịu đc vì đang điện thoại.
Đã vậy là em không nhường
Thật ra em thấy không liên quan đến 2b hay 4b mà do bản thân người đó thôi. Em gặp nhiều trường hợp mấy bác 2b cũng lịch sự lắm chủ động di chuyển để có chỗ để 4b vào. Nhưng cũng gặp 1 số trường hợp, ngồi uống cafe, dựng xe ở lòng đường vuông góc với lề luôn. Thấy xe 4b đến ko có chỗ đi cũng kệ, cứ ngồi đó nhìn thôi. Mấy lúc đó, em đạp thắng đợi tí mà không thấy ai nhúc nhích là em phải xuống xe, dời xe mấy bạn đó để có chỗ đi tiếp. Coi như có cơ hội vận động tí 

ngồi trên xe mà đá đèn thì gặp em cũng íu nhường chứ anh chủ than vãn cái gì
phép lịch sự anh bỏ đâu zồi mà lên đây kêu ca
hơn nữa anh đá đèn thì biết anh đá với ai, nói chuyện với ai ?
bỏ tật đó đi nhé
không có ngày vỡ kính đấy
phép lịch sự anh bỏ đâu zồi mà lên đây kêu ca
hơn nữa anh đá đèn thì biết anh đá với ai, nói chuyện với ai ?
bỏ tật đó đi nhé
không có ngày vỡ kính đấy
Xuống xe nói một tiếng nếu lười thì ngóc đầu ra. Đá đèn nó không cho xe vào là đúng rồingồi trên xe mà đá đèn thì gặp em cũng íu nhường chứ anh chủ than vãn cái gì
phép lịch sự anh bỏ đâu zồi mà lên đây kêu ca
hơn nữa anh đá đèn thì biết anh đá với ai, nói chuyện với ai ?
bỏ tật đó đi nhé
không có ngày vỡ kính đấy

Xe 2b có được đi ngược chiều không ạ? Có được đậu xe dưới lòng đường không ạ? Em ngồi trong xe còn đồ đạc ví tiền điện thoại, xuống xe thằng nào nó nhảy mấy thì sao ạ?ngồi trên xe mà đá đèn thì gặp em cũng íu nhường chứ anh chủ than vãn cái gì
phép lịch sự anh bỏ đâu zồi mà lên đây kêu ca
hơn nữa anh đá đèn thì biết anh đá với ai, nói chuyện với ai ?
bỏ tật đó đi nhé
không có ngày vỡ kính đấy
Em nháy đèn thanh niên đó cũng nhìn thấy, em giơ tay ra dấu xin vào đỗ, bạn của thanh niên cũng nói với thanh niên đó lùi xe xuống cho em vào đỗ nó cũng không chịu. Bác đòi đập vỡ kính ai? Hổ báo thế?
em không hổ báo gì ở đây cả, chỉ cảnh báo bác sẽ bị ở trường hợp khác và nơi khác với đối tượng khác hổ báo du côn hơn thôiXe 2b có được đi ngược chiều không ạ? Có được đậu xe dưới lòng đường không ạ? Em ngồi trong xe còn đồ đạc ví tiền điện thoại, xuống xe thằng nào nó nhảy mấy thì sao ạ?
Em nháy đèn thanh niên đó cũng nhìn thấy, em giơ tay ra dấu xin vào đỗ, bạn của thanh niên cũng nói với thanh niên đó lùi xe xuống cho em vào đỗ nó cũng không chịu. Bác đòi đập vỡ kính ai? Hổ báo thế?
trường hợp đó em cũng gặp rồi, mở kính, nói với ng ta một tiếng là xong, người ta không chịu nữa thì thôi tìm chỗ khác
bác thử đặt bác ở vị trí người đi xe máy đi
người ta sai luật kệ người ta, đã có pháp luật xử
em chắc chắn người thanh niên đó đang nghĩ trong đầu rằng: mày ra dấu, đá đèn kệ cm mày, tưởng bề trên với tao à
vì em cũng đã từng vào vị trí đó rồi
vài dòng với bác
Em cũng ở vị trí của người đi 2b hoặc đi bộ thường xuyên. Thấy họ nháy đèn thì mình tấp ra chỗ khác nhường. Trong trường hợp này em cũng có muốn dây với mấy đứa kiểu này đâu và đi tìm chỗ khác đậu mà bác. Còn bài này em đang nói về cái khổ khi đi 4b mà. TH này chỉ là một thôi. Còn em bị tụi đi ngược chiều tạt đầu quay lại chửi hoài. Kệ thôi!em không hổ báo gì ở đây cả, chỉ cảnh báo bác sẽ bị ở trường hợp khác và nơi khác với đối tượng khác hổ báo du côn hơn thôi
trường hợp đó em cũng gặp rồi, mở kính, nói với ng ta một tiếng là xong, người ta không chịu nữa thì thôi tìm chỗ khác
bác thử đặt bác ở vị trí người đi xe máy đi
người ta sai luật kệ người ta, đã có pháp luật xử
em chắc chắn người thanh niên đó đang nghĩ trong đầu rằng: mày ra dấu, đá đèn kệ cm mày, tưởng bề trên với tao à
vì em cũng đã từng vào vị trí đó rồi
vài dòng với bác
đúng. đi xe hơi ở việt nam là 1 cái tội nên sẽ bị nhòm đủ thứEm cũng ở vị trí của người đi 2b hoặc đi bộ thường xuyên. Thấy họ nháy đèn thì mình tấp ra chỗ khác nhường. Trong trường hợp này em cũng có muốn dây với mấy đứa kiểu này đâu và đi tìm chỗ khác đậu mà bác. Còn bài này em đang nói về cái khổ khi đi 4b mà. TH này chỉ là một thôi. Còn em bị tụi đi ngược chiều tạt đầu quay lại chửi hoài. Kệ thôi!
trường hợp bác em chỉ góp ý cách bác xin đường thôi
hàng trăm thể loại người trên đường, người hiểu, người không nên chủ động là hay nhất bác à, đừng chờ
Cái đó là bình thường bác ơi , em còn gặp trường hợp này còn tục tĩu kg nói được . Số là hiện tại em đang tính mua xe nên cũng giao lưu với ông hàng xóm gần nhà để hỏi han thêm về chạy taxi dù , biết rằng taxi dù kg phải là cái sau này em sẽ chạy mà hỏi thêm chỉ có thêm kiến thức chung chung . Qua lại thì hàng xóm thấy nên hôm bữa có người trong xóm hỏi em sao dạo này thấy mày hay qua đó chơi vậy , em thì cũng thiệt tình trả lời như mình nghỉ và cuối cùng kết quả là gần cả xóm nói 2 vc em chảnh bày đặt mua xe hơi .
Thế đó đại đa số coi xe hơi là sản phẩm phế phẩm của nhân loại và người có nó là phế nhân đi đâu cũng bị dòm ngó . Cũng may là cả cty của em va bx em thì chưa ai biết kế hoạch của vc nếu như để biết thì chưa biết ra sao nữa
Thế đó đại đa số coi xe hơi là sản phẩm phế phẩm của nhân loại và người có nó là phế nhân đi đâu cũng bị dòm ngó . Cũng may là cả cty của em va bx em thì chưa ai biết kế hoạch của vc nếu như để biết thì chưa biết ra sao nữa