Hôm tết em đi chẳng mang theo cái gì, vừa thổi vào chưa kịp nói gì em lấy 200 bịt miệng im luôn, còn cám ơn rối rít nữa. Chậm chút nó mà hỏi giấy tờ không chừng em lại ói ra thêm 
Thì trước giờ vẫn nhờ Bác thế thôi. "Sống và làm việc theo gương Bác" Nhưng cũng phải hỏi cho za nhẽ!
Em mà bước lên xe mà không có giấy tờ là mất tự tin ghê lắm,thấy loáng thoáng bóng mấy anh là sợ!Tuy rằng xe là của mình(chính chủ
),bằng lái ,giấy tờ đàng hoàng nghiêm chỉnh!Bởi vậy,em chưa bao giờ dám quên vì đụng chuyện thì khổ thân,mệt mình lắm!

Mình nắm vững luật,không vi phạm gì thì mắc gì phải sợ vậy bác?mx1 nói:Tui thì có bằng lái, giấy tờ đầy đủ nhưng thấy xxx vẫn sợ, nhất là khi chú xxx từ trong lề đi ra.
cai này em mới bít!! thật là ghê quá đi đó mà. haizzzzvan_nguyen113 nói:nhducee nói:hèn gì thấy xxx mang theo súng khi đi khámClouds8 nói:hình như không mang bằng lái là bị tử hình đó bác![]()
![]()
![]()
![]()



