Em còn thê thảm hơn nữa nè,xe đang chạy sau chiếc xe khách 45 chỗ bị hành khách quăng cái gì ra trúng mătk kiếng còn gần 3 fan nữa là trượt thẳng lên mui xe luôn rồi rốt cục phải thay tấm kiếng
- Sợ thằng ném mậnhienkts nói:Wagon nhà em cũng hay đậu gốc dừa, giờ đang đậu gốc mận, không biết trái mận rụng có nguy hỉm gì hông nữa :-O

- Sáng mai nhâm nhi càfê ngắm thay kính xe bác BU ,
Last edited by a moderator:
Lão OSPD Biên Hòa thật là dã man, người ta thay kính mà trong lòng tê tái, còn lão nhâm nhi cà phê ngồi ngắm.hungbienhoa nói:- Sợ thằng ném mậnhienkts nói:Wagon nhà em cũng hay đậu gốc dừa, giờ đang đậu gốc mận, không biết trái mận rụng có nguy hỉm gì hông nữa :-O![]()
- Sáng mai nhâm nhi càfê ngắm thay kính xe bác BU ,
Em lấy băng keo dán lại chạy đỡ vì hôm nay có việc phải đi sân bay. Chiều gặp trận mưa quá mạng mà e nó chống thấm khá tốt. NẾu không nứt nhiều chắc để vậy chạy quá
Cố bám trụ hả nhất quyết không thay hả, để xem còn bám trụ được bao lâu:Buratino10 nói:Em lấy băng keo dán lại chạy đỡ vì hôm nay có việc phải đi sân bay. Chiều gặp trận mưa quá mạng mà e nó chống thấm khá tốt. NẾu không nứt nhiều chắc để vậy chạy quá

choixongxu nói:Cố bám trụ hả nhất quyết không thay hả, để xem còn bám trụ được bao lâu:Buratino10 nói:Em lấy băng keo dán lại chạy đỡ vì hôm nay có việc phải đi sân bay. Chiều gặp trận mưa quá mạng mà e nó chống thấm khá tốt. NẾu không nứt nhiều chắc để vậy chạy quá
![]()


