Ăn Gì - Ở Đâu? Địa điểm ăn uống Bà Rịa

bb3
Hạng B2
21/2/11
171
139
43
Chào các bác, em sinh hoạt OS cũng lâu mà chưa có dịp đóng góp cái gì mang tầm…quốc tế cả, thôi thì tiện hôm nay rảnh, em ngồi hầu các bác những cái hay của Bà Rịa, chỉ bà Rịa thôi nhé, Vũng Tàu thì có nhiều bài về hắn roài, hy vọng các bác có thêm thông tin chính xác để thăm thú, thử nghiệm, ăn uống bà rịa cho những ngày nghỉ cuối tuần hay ghé ngang Bà Rịa cũng có nơi mà lót dạ
Em sẽ cập nhật thêm nếu có những thay đổi hoặc các địa điểm mới ạ:
Đầu tiên sẽ là ăn gì ở Bà Rịa? em sẽ liệt kê đủ ăn sáng trưa chiều gì đầy đủ cho các bác luôn
A- Ăn Sáng ỏ Bà Rịa:
1- Phở Bò/Bún Bò Liên (CMT8 trái vào Tôn Đức Thắng chừng 50m bên tay phải) 1 tô đặc biệt 30k
2- Hủ Tiếu Giò heo, thịt nạc cũng trên đường CMT8 , đối diện công viên Lê Thành Duy, 1 tô 30-35k
3- Bánh Canh Thúy Long Hương, phía cổng Chào TP Bà Rịa.
4- Quán Phở Lan, sau khi qua cổng chào Bà Rịa chừng 200m bên tay trái, chỗ này xe ô tô hay ăn, vào các ngày cuối tuần khá đông, 1 tô hiện nay tầm 35-40k
5- Một quán phở khác tên là Phú Vương ở đường Nguyễn Thanh Đằng, CMT8 quẹo trái Nguyễn Thanh Đằng, đi chừng 1km, bên tay trái, gần bệnh viện Bà Rịa, chỗ này theo em đánh giá là ngon hơn quán phở Lan ở trên, chỗ này dân địa phương hay ăn lắm, giá tầm 30-35k/tô
6- Thêm một món ngon nữa mà sợ các bác khó tìm, đó là món Miến Phú Hương 3 miền, miến ở đây làm theo tiêu chuẩn công ty, lượng miến dai vừa đủ bỏ vào tô, thêm tí gia vị + vài con tôm sú, cục giò gân hầm vừa mềm, vài cục chả cá that lát quết, thêm vài cọng hành lá và ngò, tiêu, ngồi chừng 3 phút là có rồi, món này do ….bà cả em làm, hok bán, nhằm phục vụ cho em lúc nửa đêm cần bổ sung năng suất :p sory các bạc, em tranh thủ quảng cáo xíu.
B- Ăn Chiều bà rịa:
1- Tầm 3g thì các bác có thể ghé làm tô Bún Riêu vị Bà Rịa, cũng trên đường Tôn Đức Thắng, đối diên quán Bún Bò Liên buổi sáng, tô tầm 25k, nước thanh nhẹ, thành phần gồm có Giò Gân, riêu cua, chả lụa, chả cá chiên, chả thủ, chả cây, cà chua, ốc, huyết, cho 1 chút mắm tôm, thêm tí ớt xay và lát chanh, nếu thích rau muốn luộc thì xin chị chủ thêm dĩa nữa, hok có tính tiền, vì ở đây chuyên 2 món canh bún và Bún riêu, em thì e thích Bún riêu hơn.
2- Kế bên quán Bún riêu thì lại là 1 quán Bún Thịt nướng, thịt ở đây nu7o1ng nguyên cây, đi ngang thấy thì nói chung em hay nghĩ tới chai tiger bạc, nhìn khói bốc lên + mùi thịt thì, í cha…., giá cũng chỉ 20-25k thoai nhé các bác.
3- Chưa hết, giữa quán Bún Thịt nướng và Bún Riêu thì lại là quán…..Nước Mía, nước mía ở đây ít có ngon lắm nhé, ko giống các xe nước mía Sài Gòn, thành phần ban đầu cũng là mia cho vào máy + vài miếng tắc, nhưng sau giai đoạn đó thì ở đây có cho thêm 2 muỗng nước ép thơm, uống vào thanh ngọt mà nu7o1c mía Bà Rịa có vẻ là vùng đất anh hùng nên luôn giữ màu xanh tươi tắc, ko ngả vàng giống Sài Gòn nhé
4- Có quán Hủ tiếu và Mì giò heo, sườn heo bán tầm lúc 4g chiều cúa 1 bác lớn tuổi, nằm trên đường Bạch Đằng, giữa khúc Nguyễn Hữu Thọ và Nguyễn Thanh Đằng, từ CMT8 các bác quẹo phải Nguyễn Hữu Thọ, tới ngã tư rẽ phải Bạch Đằng, đi chừng 300m thì quán nằm bên tay phải, em đánh giá quán Mì này ngon hơn mấy cái Mì Gia Sài Gòn, em nói thiệt mà, sao lại cười vậy hả :p
5- Chiều chiều có quán chè bưởi/Tàu Hủ đá bên hông trung tâm thương mại Bà Rịa, đường Bạch Đằng, các bác cũng có thể chở F1 và bà cả ra ngồi cho mát
6- Muốn ăn chè thì ra Bựu Điện Bà Rịa, đường 27/4, qua cầu Long Hương, bo nhẹ Bùng Binh thì quẹo trái đường 27/4, quán chè ở đây có nhiều món, bà cả em khoái chè bà ba, nhưng em thích chị Tư con bà Ba hơn :D
7- Cũng trên đường 27/4 , các bác đi lên chút thì bên tay phải có quán bán trứng cút nước dừa, khá nổi tiếng, bên tay phải luôn, 1 chục cái 15k, học sinh sinh viên like this.
8- Bánh Hỏi An Nhất, đi thẳng CMT8, ra tới bùng binh gần Cao Đẳng dầu khí, các bác đi hướng về Long Điền, QL55, đi chừng 10km, hỏi người dân bánh hỏi An NHất ở đâu, họ chỉ cho chính xác, em quên địa chỉ rồi.
9- Ở Bà Rịa thì hải sản giá rẻ không phải ở 5 Cua/9 Ghẹ gì hết nhé các bác, cứ vào trong chợ hoặc bên hông chợ Bà Rịa, nếu buổi sáng thì đầy nhóc và tôm Sú biển con to chà bá 1kg là 400k, Mực lá tươi long lanh 180 - 250k/kg tùy loại, , Cua thì 200k, Ốc Hương 450, ghẹ 250, đối thoại với họ bằng cung cách bình dân thì ko dám hét giá cao đâu, đại khái như là "ghẹ bữa kia mua óp quá, con bé bình thường ăn 1 con không hết, vậy mà hôm bữa lột 2 con cho nó, chưa được nửa chén thịt, hôm bữa hấp ra toàn nước, hôm nay lấy đàng hoàng nhé đại ca" thế nào ổng cũng xỏi lởi và giá thì khỏi lo nhé.
10- a- Quán Cơm Niêu Quê Nhà
43 Nguyễn Văn Linh Phước Hiệp, Bà Rịa ( Đi CMT8, quẹo trái vào Nguyễn Hữu Thọ, chạy thẳng xuống giao với Nguyễn Văn Linh quẹo trái, quán nằm ngay góc gần ngã tư luôn)
b- Quán Cơm Niêu Hoa Sữa 2:
568 Phạm Hùng - P.Long Toàn - TP Bà Rịa (Gần Công An Tỉnh Bà Rịa) ( Đi CMT8 đến giao với Phạm Hùng quẹo phải, quán nằm bên tay trái)
Điện Thoại: 0643 904930 - 0983 62 75 62

C- Quán nhậu Bà Rịa
1- Nhà hàng Bờ Sông - Quốc Lộ 51, Phường Phước Hiệp, TP. Bà Rịa - Vũng Tàu, chỗ này view đẹp, giá khá cứng nhưng nếu lâu lâu ghé 1 lần cũng chẳng sao, giá cũng tầm Gành Hào bên Vũng Tàu thôi.
2- Quán Thảo Vy, đường Lê Duẩn, có món Cúm hấp và Bạch Tuột song nướng muối ớt khá ngon, ngoài ra các món Chả cá hấp cải bẹ xanh và Tôm biển nướng cũng khá hấp dẫn, em thì hay ra đó gọi Tôm nướng và Cúm hấp, 1 mình làm …8 ve rùi về :p
3- Ốc Gái, đường Nguyễn Văn Linh (các bác qua khỏi cổng chào Bà Rịa, đi thẳng CMT8 khoảng 1km, quẹo trái Nguyễn Thanh Đằng, đi thẳng chừng 200m quẹo phải Nguyễn Văn Linh, tới chừng 300m là gặp Ốc Gái, quán này lúc trước bán bình dân, giờ mở lên thành 2 quán đối diện nhau, giá phong cách nhà hàng, ngang tầm giá Gành Hào, món ngon ở đây là cá dìa nướng, tôm nướng, nghêu to, cơm chiên cua cũng ngon, em hay ghé ở đây mua…ốc Hương về ăn :D
4- Lẩu thì có quán Lẩu cá Bớp góc ngã Tư Tôn Đức Thắng – Điện Biên Phủ, cũng đi CMT8, quẹo trái Tôn Đức Thắng, đi thẳng qua 2 ngã tư sẽ gặp Điện Biên Phủ, lẩu Cá Bớp ở đây khá ngon, giá năm 2014 là 90k/lẩu, quán này bán tới 1g sáng
5- Ngoài ra cũng có quán ngồi dọc bờ kè chỗ cầu Long Hương, các bác đi qua cổng Chào, thẳng tiến là tới cầu Long Hương, vừa qua khỏi cầu thì Rẽ phải, đi chừng 100m là quán năm bên tay trái, quán này lúc trước ăn cũng ngon, nhưng về sau thấy nó sao sao á, ko biết có thay đầu bếp ko nữa.
6- 11g trưa nếu thich ăn Bò nướng thì ra quán Bò 469 Đường Nguyễn Tất Thành, đi CMT8, quẹo trái Ng Tất Thành, đi thẳng qua ngã 3 Điện Biên Phủ, chừng 300m sẽ tới, ở đây chuyên Bò nướng, ngon nhất là Bò phi lê nướng muối ớt, đuôi bò xào sa tế, bắp bò nhúng dấm. Nếu ko thích Bò thì các bác có thể băng qua đường và thử món Dê tại quán Dê 3 Tỉ.
7- Ngoài ra còn các quán khác nữa chuyên về Cầy nhưng tiếc thặc, em ko thích món lày nên em ko có đanh giá được hắn
8- Quán ăn số 38 Nguyễn Tất Thành: Chuyên hải sản các loại, lẩu cả tươi sống, giá cả cũng khá ổn. Mình hay gọi món tôm sú biển nướng mọi, bạch tuột nhúng, lẩu cá bớp.
D- Ăn Khuya: từ 12g -> 5g sáng
1- Ra chợ Bà Rịa, đây là nơi tập kết hàng hải sản từ Vũng Tàu, Long Hải về Sài gòn, nên dân xe tải dừng chân nghỉ ngơi cũng như mối lai thức sáng đêm ăn uống, các bác ra đây thì có đầy đủ các món từ Bún Măng Vịt, Cháo Gà, Phở Bò, Cơm Chiên, bánh canh, bia bọt thoải mái, không sợ chặt chem. Nha các bác, giá chỉ tầm 30-50k tùy món thôi, nhiều hàng ăn lắm, em đã có lần làm tăng…3 tại đây tới 4g30 sáng, về nhà bà cả giận kinh hồn, đọc thơ em gnhe tầm 30p, rồi thấy em ko có động thái trả đũa(thiệt ra vừa xỉn vừa bùn ngủ, mở răng hok nổi thì sao phát ra tiếng được chứ) , cổ âu yếm nhẹ nhàng và 10g sáng rủ em đi Long Hải làm hòa :D
2- Ngoài ra Bà Rịa cũng có vài Beer Club cũng bắt đầu nhộn nhịp rồi, các bác có thể thử, hầu hết các tụ diểm đều nằm dọc con đường CMT8.
Các quán trên là những quán em đích thân đi ăn thử và thấy tạm ổn nên gợi ý các bác, nếu lỡ các bác ghé mà hok thấy ngon thì …đừng gọi tên em nhé, em vô tội :p
Các nhà hàng ở bà rịa thì em không chỉ các bác vì nói chung giá cả, với mấy cái đó các bác gg là chắc có hết :p
Nếu bác nào ko tìm ra được tất cả các quán trên thì các bác cứ chịu khó tốn 2k gọi em phát, em chỉ tận chỗ luôn (0903 166 237)
Em thì ở TPHCM, 2 tuần chở bà cả về thăm nhà 1 lần => Bà Rịa là quê Bà Cả, tuần này 03/04/2015 em có về, bác nào rảnh thì để e cái message, em về em gọi ra hành vài ve về ngủ cái nhoa.
3- Hủ tiếu gõ khuya thì ra ngã 4 Nguyễn Tất Thành - Nguyễn Văn Linh, giá 2019 là 20k/tô. Quán còn có hột vịt lộn, khô mực và ...ít cồn nữa cho ae lai rai.
Còn bác nào hỏi em địa điểm vui chơi ở Bà Rịa thì em chịu hihi

Có gì các bác đọc Xin tư vấn địa điểm ăn uống tuyến Bà Rịa -> Long Hải -> VT đi trong ngày thêm để biết thêm các quán ngon khác cũng khu vực này
 

Attachments

Last edited by a moderator:
Hạng C
31/8/14
670
2.033
93
52
.... Ui Bác giỏi quá lun , em cũng ở Bà Rịa nè Bác , Bác ở chổ mô,
 
Hạng D
13/7/12
3.442
7.245
113
Cảm ơn bác chủ. Em ở dưới đó mà mới biết có mấy quán thôi.
 
Hạng C
31/8/14
670
2.033
93
52
em ở F Phước Nguyên bác @philong5798, đường Lê Duẩn :)
... Bác ở đoạn nào , ngày xưa em ở đối diện khu phố đường Lê Duẩn lun, bi giờ thì ở đối diện Phòng giáo Dục, vòng xoay Thành Thái ,