Bảo Dưỡng Xe Địa điểm rủa xe tốt .

Hạng B2
22/12/10
167
20
18
Sài Gòn
Em thấy CarCare Q5 làm rất kỹ nhưng ngặt nỗi giá lên cao quá. Sửa xe hút bụi mà đến gần 200K
 
Tập Lái
13/9/11
20
0
0
Thanks mấy bác đã cho những địa chỉ này, hiện tại chưa có xe nhưng nếu có sẽ tham khảo thêm :))
 
Hạng B2
25/7/11
223
496
63
Cây xăng ADV - Nguyễn văn Cừ .
chỗ này không ổn tí nào đâu ạ, làm tiền dữ lắm, 4b 2b gì cũng vậy hết.

cho em hỏi luôn là Thảo Điền Q.2 có chỗ nào ok a?
 
Hạng B2
26/4/12
165
5
16
34
Em cũng chưa đi rửa xe nhiều chỗ nhưng cũng không biết rửa xe theo tiêu chí của các bác ntn là ok đối với rửa xe:
Nhưng theo ý kiến của riêng em thì :
Rửa xe bằng sản phẩm bình dân: xà phòng, hay các sản phẩm dành cho xe hơi loại thường thường thì chỉ có gía 20k-40k chất lượng thì tương đương với giá tiền, thái độ phục vụ cũng vậy
Rửa xe tại một số địa điểm ok thì chất ..sạch và thật sự là: nâng niu vuốt ve vợ 2 thì giá cả lại hơi bị" phô". Mà theo em ok nhất là sử dụng SP SONAX-nhưng giá thì khá cao: 50k-150k...
Không biết có bác nào hứng thú và ghé qua rửa xe FREE, cùng trải nghiệm không? Thì ghé bên em ủng hộ ạ:
Liên hệ:290 Nguyễn Văn Linh P Bình Thuận q7 TP HCM
Mss- Loan
ĐT:0933 097 317- 083 7755 351
Yahoo:loandoan2167
Mail:[email protected]
Mss- Trang
ĐT: 0908416818
Yahoo:lovelovemuch30
Mail: [email protected]
Mr--Phú
ĐT:0908 437 2898
Yahoo:thienphu52
Mail [email protected]
Thanks các bác ạ!
 
  • Like
Reactions: hung nguyen 99965
Hạng D
21/7/07
1.151
8.916
113
phongluu nói:
Tôi xin mở thót này nhờ các bác cho xin các địa chỉ rủa xe tin cậy cho ae tham khảo nhé.
Với em các địa điểm sau làm tốt .
1 / rủa xe thiên phúc đưòng số 7 ( khu tên Lủa Bình Trị Đông B )
2 / Cây xăng phú thọ 3/2 lê đại hành .
3 / Nguyễn Trãi gần tiệm bánh ACB .
4 / Cây xăng ADV - Nguyễn văn Cừ .
5 / Cây Xăng Hùng Vương - Trần nhân Tôn .
6 / Cây Xăng Hai Bà Trưng - Trần Cao Vân .
7 / Rủa xe ở Bãi xe Hưng Vượng PMH.
8 / Rủa xe F1 Chu Văn An gần tới Dinh Bộ Lĩnh .
9 / .v.v..... các bác tiếp hộ nhá.
Rửa xe Thiên Phúc đường số 7 Khu Tên Lửa, em rửa 1 lần thất kinh luôn. Các bác còn nhớ cái thớt đèo Lộc Bắc của bác Pinga không? Lúc về đến nhà khỏang 6h00 pm em cho xe vào tiệm này rửa ( bình thuờng em hay tự rửa tại nhà bằng Sonax). Khi rửa xong thì trời tối rồi không nhìn kỹ, sáng ra thì má ơi, xe bị sướt tùm lum không chừa chổ nào nữa. Cuối tuần đó phải chạy qua bác Liqui Moly đánh bóng lại mới hết.