Tối qua đi công tác về đến Phú Giáo, mười đêm đường vắng đạp trên trăm. Một chú chó ngang qua đường, cuộc đối đầu giửa Focus và chó---> cả 2 đều tèo. Đúng là chó má
Nhìn thấy táp lô điện tử báo Malfunction. Nghĩ cũng lạ, xách moto rong ruổi nhiều nơi cũng vài lẩn tiển chó lên đường mà ae vẫn ko sao, đằng này đi 4b mà lại nằm đường vì 1 con chó.
Gần 10:00PM, hai thằng ngồi nhìn chó chết mà chả biết làm gì, lấy máy ra chụp vài tấm làm kĩ niệm, ngoảnh đít đi thì 2 tay ào vô xách chạy vào nhà, chắc lại có bữa chó no say.
Nhìn lại thấy phía trước một khách sạn, 2 thằng đẩy xe vô lấy phòng nằm nghĩ chờ cứu hộ. Tắm xong, theo thói quen gọi ly cafe rồi 2 thằng tính nằm nghĩ, chưa kịp ngã lưng thì cứu hộ tới nơi. Phải nói Liberty phản ứng nhanh thiệt, làm e mua chai dầu ăn chưa kịp dùng.
Xe về tới Ford phổ quang, gởi chú tài 200 vì sự dể thương và chuyên nghiệp. Về đến nhà 12h đêm mà lòng thoải mái, ghi nhận dịch vụ của bảo hiễm LIBERTY.
Tối qua gọi Xe đạp hỏi thì nói có cái cục dek gì đó nằm sau đèn sương mù bên tài, e chổng mông nhìn xuống thấy cục màu đen và đoán chắc xút dây điện, hôm nay ra Ford check lại thì đúng là sút dây --> cắm lại là xong. Nhưng e thắc mắc, sao cái cục quan trọng thế mà FORD nhà mình lại để ngay vị trí dể tèo vậy--> hay là để kích cầu?