Hạng B1
22/1/20
54
1.062
83
41
Thời đầu dùng máy N72 chụp và quay cũng không đạt lắm, sau đó có iPhone thì tụi nó dùng chụp nhanh hơn.
Kỹ thuật, để máy để phía dưới tay bên trái để quay và chụp hình khi theo đối tượng. Có thêm 1 chiêu nữa là chụp hềnh qua kính chiếu hậu. :)
Khó nhất là giữ khoảng cách vừa đủ để không mất dấu ở ngã 4, và khổ nhất là phải vượt đèn đỏ :)
À quên có 1 chiêu nữa là đặt chế độ quay và áp vô tai khi tiếp cận ở khoảng cách gần..., để báo cho các bà vợ ở nhà khi đối tượng vô nhà nghỉ tụi nó phải tập luyện nhiều :D

Sau một thời gian tụi nó bắt đầu chuyển mua máy Canon loại ống kính lớn để chụp từ khoảng cách xa nhằm in hình cho rõ hơn. Hơi bất tiện là máy lớn nhưng zoom xa, và phải tập luyện vừa chạy vừa chụp & quay.

Và em biết lần gần nhất là tụi nó xài cái máy y chang Mr Bean dùng đóng phim The Summer gì đó, có dạng cây súng zoom xa, hình nét.
Hàng này cũng bắt đầu hiếm vì hết SX hay sao đó.

Trong đám thám tử mà em biết có thằng Kh. và H.A là 2 thằng chạy xe ghê nhất trong bọn TT, rất ít mất dấu :D

Giai đoạn sau có 1 số đứa chuyển sang làm visa Việt :), một vài thằng chuyển qua quảng cáo Game bên Ấn Độ, quả là nhạy bén hơn coder Nospam.

Chi cực vậy, giờ nó bán mấy cái máy định vị dùng sim 3G nhan nhản. Nếu biết dc xe đối tượng thì chỉ cần theo dõi 1 thời gian, gắn cái máy đó vô thì không sợ mất dấu nữa.
 
Hạng D
4/12/14
1.912
95.517
113
54
Chi cực vậy, giờ nó bán mấy cái máy định vị dùng sim 3G nhan nhản. Nếu biết dc xe đối tượng thì chỉ cần theo dõi 1 thời gian, gắn cái máy đó vô thì không sợ mất dấu nữa.
Hồi đó tụi nó thuê và bà vợ dắt xe ra mà :)