Em mới đi xét xe hôm qua ( 15 / 4 ) về. Đi từ 7:40 sáng mà xe đông như kiến ( hồng hà, sân bay ). Mãi tới 3:50 chiều em mới về tới nhà ( nguyễn kiệm ). Xe em kia morning 2012, em bỏ 200k trong xe, mãi tới 2:15 xe em mới được vào trong nhà xét, cậu xét xe, mở cửa xe em rồi nói rỏ to : " anh ơi, anh để quên tiền trong xe kìa ". Em vội bước vào xe mình lấy tiền ra và nói " anh gửi mấy em uống cà phê " và được trả lời " khi khác đi anh " và hình như không dám lấy tiền bất cứ xe nào. Đi hỏi anh quản lý trung tâm đăng kiểm thì được biết hôm thứ 2 chổ này bị kiểm tra nên bây giờ phải xét xe hơi bị kỷ, xe em còn mới vậy mà bị " nghiên cứu " gần 30 phút.
Các bác có đi xét xe thì cố gắng đi sớm vì 9:00 là đã ngưng nhận hồ sơ rồi, trừ quen biết con bé thu 340 k tiền xét xe.
Các bác có đi xét xe thì cố gắng đi sớm vì 9:00 là đã ngưng nhận hồ sơ rồi, trừ quen biết con bé thu 340 k tiền xét xe.
Last edited by a moderator:
bác để tiền mới bị làm khó ạ. mình để 100k trên xe lúc nhận xe thì 100k vẫn còn nguyênkentcar nói:không để tiền bo có bị làm khó dễ không bác

Em cũng mới kiểm thứ 7 tuần trước. Để 100 trên xe, lấy chai nước che lai. Khi kiểm xong thì mất tiêu. Làm nhanh gọn, chỉ có điều sắp hàng hơi lâu
Kiểm soát không được nhận bo, nên bọn họ lãng công cố tình làm chậm gây ùn tắc đăng kiểm.Anhhaiotosg nói:Em mới đi xét xe hôm qua ( 15 / 4 ) về. Đi từ 7:40 sáng mà xe đông như kiến ( hồng hà, sân bay ). Mãi tới 3:50 chiều em mới về tới nhà ( nguyễn kiệm ). Xe em kia morning 2012, em bỏ 200k trong xe, mãi tới 2:15 xe em mới được vào trong nhà xét, cậu xét xe, mở cửa xe em rồi nói rỏ to : " anh ơi, anh để quên tiền trong xe kìa ". Em vội bước vào xe mình lấy tiền ra và nói " anh gửi mấy em uống cà phê " và được trả lời " khi khác đi anh " và hình như không dám lấy tiền bất cứ xe nào. Đi hỏi anh quản lý trung tâm đăng kiểm thì được biết hôm thứ 2 chổ này bị kiểm tra nên bây giờ phải xét xe hơi bị kỷ, xe em còn mới vậy mà bị " nghiên cứu " gần 30 phút.
Các bác có đi xét xe thì cố gắng đi sớm vì 9:00 là đã ngưng nhận hồ sơ rồi, trừ quen biết con bé thu 340 k tiền xét xe.
Mấy Nhóm đăng kiểm này chỉ làm hại dân hại nước.
bác phá giá quá nha.Anhhaiotosg nói:Em mới đi xét xe hôm qua ( 15 / 4 ) về. Đi từ 7:40 sáng mà xe đông như kiến ( hồng hà, sân bay ). Mãi tới 3:50 chiều em mới về tới nhà ( nguyễn kiệm ). Xe em kia morning 2012, em bỏ 200k trong xe, mãi tới 2:15 xe em mới được vào trong nhà xét, cậu xét xe, mở cửa xe em rồi nói rỏ to : " anh ơi, anh để quên tiền trong xe kìa ". Em vội bước vào xe mình lấy tiền ra và nói " anh gửi mấy em uống cà phê " và được trả lời " khi khác đi anh " và hình như không dám lấy tiền bất cứ xe nào. Đi hỏi anh quản lý trung tâm đăng kiểm thì được biết hôm thứ 2 chổ này bị kiểm tra nên bây giờ phải xét xe hơi bị kỷ, xe em còn mới vậy mà bị " nghiên cứu " gần 30 phút.
Các bác có đi xét xe thì cố gắng đi sớm vì 9:00 là đã ngưng nhận hồ sơ rồi, trừ quen biết con bé thu 340 k tiền xét xe.
xe mình gala 2003 mà đa số không bỏ, có bỏ cũng 100k à. xe bác 2012 thì bỏ làm gì?