nếu dẹp được cái đăng kiểm này cũng tốt biết bao. mỗi ngày vài ngàn cái xe nằm chờ đăng ki63m thiệt hại cho nền kt biết bao nhiêu. trong khi đăng kiểm xe nát thì qua còn xe các bác đẹp mà không có 100k thì bị làm khó dễ.
Trước tết em đăng kiểm chiếc xe của em đời 2008, trước khi đi đăng kiểm em cho xe vô trung tâm kiểm tra.
9h am em vô xếp hàng làm thủ tục gần 11h am là em về nhanh gọn, không phải bỏ xiền trên xe. Chỉ có cái anh dán tem là kiếm chuyện xin sỏ:
em hỏi anh đi là có lương không?
chú ấy nói có như không đủ sống...!
em nói vậy chú nghĩ đi để mấy đứa bán vé số vô làm...
Thế làm chú ấy không nói nữa...bước ra đóng của xe cái ầm...
Theo suy nghĩ cá nhân em khi đi kiểm định cũng là kiểm tra sự an toàn cho chính cá nhân mình, nếu kiểm tra phát hiện không an toàn thì mình đi sửa, chứ không dại gì phải mất tiền để rước cái không an toàn vào thân.
Khi kiểm tra mình đã đóng phí rồi thì họ không có quyền đòi hỏi thêm.
Bất công nhất là: mình là người đem tiền đến đóng cho họ vậy mà họ để "thượng đế " phải ngồi bên ngoài với hàng ghế nhớt nhát nền nhà thì như cái chuồng heo, không có được cái quạt nóng khủng khiếp... còn họ thì sao ngồi bên trong phòng máy lạnh 1 cách hưởng thụ... thử hỏi không có những chủ xe thì họ có được ngồi trong cái phòng lạnh đó không????
9h am em vô xếp hàng làm thủ tục gần 11h am là em về nhanh gọn, không phải bỏ xiền trên xe. Chỉ có cái anh dán tem là kiếm chuyện xin sỏ:
em hỏi anh đi là có lương không?
chú ấy nói có như không đủ sống...!
em nói vậy chú nghĩ đi để mấy đứa bán vé số vô làm...
Thế làm chú ấy không nói nữa...bước ra đóng của xe cái ầm...
Theo suy nghĩ cá nhân em khi đi kiểm định cũng là kiểm tra sự an toàn cho chính cá nhân mình, nếu kiểm tra phát hiện không an toàn thì mình đi sửa, chứ không dại gì phải mất tiền để rước cái không an toàn vào thân.
Khi kiểm tra mình đã đóng phí rồi thì họ không có quyền đòi hỏi thêm.
Bất công nhất là: mình là người đem tiền đến đóng cho họ vậy mà họ để "thượng đế " phải ngồi bên ngoài với hàng ghế nhớt nhát nền nhà thì như cái chuồng heo, không có được cái quạt nóng khủng khiếp... còn họ thì sao ngồi bên trong phòng máy lạnh 1 cách hưởng thụ... thử hỏi không có những chủ xe thì họ có được ngồi trong cái phòng lạnh đó không????