Đời chả nói trước được gì. Không gặp ác mộng chỉ có nghĩa là chưa gặp mà thôi. Ở đâu cũng vậy. Biết cách thì có thể giảm bớt ác mộng trong trường hợp không thể tránh.Người xuất sắc thì có nằm mơ họ cũng ko gặp ác mộng nhé
Tôi thấy các anh là những người thông minh, tỉnh táo, giàu có, vui vẻ, yêu đời, có gia đình hạnh phúc, con cháu giỏi giang, ...Đồng ý
Thị trấn có 10k dân ,sang đó trước sau gì cũng bị tự kỷ như @SubaruLover dù nhiều nhiều đất
Chỉ có các anh siêu phàm nên nhìn tôi rất ư là xấu .
Cảm ơn các anh!
Haiz ...
Su viết bài về thị trấn của mình theo kiểu trải nghiệm thì có ai chê bai đâuTôi thấy các anh là những người thông minh, tỉnh táo, giàu có, vui vẻ, yêu đời, có gia đình hạnh phúc, con cháu giỏi giang, ...
Chỉ có các anh siêu phàm nên nhìn tôi rất ư là xấu .
Cảm ơn các anh!
Haiz ...
Chỉ là hơi phóng đại tí thôi bác.Đời chả nói trước được gì. Không gặp ác mộng chỉ có nghĩa là chưa gặp mà thôi. Ở đâu cũng vậy. Biết cách thì có thể giảm bớt ác mộng trong trường hợp không thể tránh.
Đã là người xuất sắc thì ở đâu họ cũng xuất sắc hơn người bình thường
Không xuất sắc thì hạ mục tiêu sống xuống cho phù hợp là vui ngay. Ở đời người bình thường nhiều chứ xs được mấy.
Bàn tay còn có 5 ngón ngắn dài.Người xuất sắc thì có nằm mơ họ cũng ko gặp ác mộng nhé
Ở đời ko nói trước được gì đâu.
Qua Mỹ khổ đến đâu vẫn bám được nhưng Canada khí hậu cực khắc nghiệt. Mình đã chứng kiến 2 case quay về.
Can thì khí hậu đa phần khắc nghiệt...em ở Winipeg hơn tháng mà thấy kinh...move lên Edmonton lạnh vãi đái...
nhưng nếu có tiền,có thu nhập ổn định thì cũng chẳng phiền toái gì lắm..máy sưởi,heating đầy nhà lo rì...giống như bài viết đó...mặc quần áo mùa hè cả ngày...chỉ tội cám cảnh xúc tuyết để nổ máy xe thôi...lúc đầu còn khoái sau rồi cũng ngán..
nhưng nếu có tiền,có thu nhập ổn định thì cũng chẳng phiền toái gì lắm..máy sưởi,heating đầy nhà lo rì...giống như bài viết đó...mặc quần áo mùa hè cả ngày...chỉ tội cám cảnh xúc tuyết để nổ máy xe thôi...lúc đầu còn khoái sau rồi cũng ngán..
Nếu biết bỏ cái TÔI của bản thân mình và có thêm kỹ năng sống thì khả năng hoà nhập không khó.
Xã hội nào cũng có mặt tốt và xấu cả. Tất cả là do mình thôi.
Tác giả bài viết khi qua Canada chưa phải là PR nên có cái nhìn về Canada khác với những người đã là PR ngay khi vừa đặt chân đến Canada.
Có một số Bác lo ngại về vấn đề khí hậu thì chẳng qua là do chưa sống đủ lâu để quen thôi, mặc đủ ấm thì không gì phải ngại cả. Cố gắng kiếm việc làm nào mà không phải làm ở ngoài trời là ổn thôi.
Xã hội nào cũng có mặt tốt và xấu cả. Tất cả là do mình thôi.
Tác giả bài viết khi qua Canada chưa phải là PR nên có cái nhìn về Canada khác với những người đã là PR ngay khi vừa đặt chân đến Canada.
Có một số Bác lo ngại về vấn đề khí hậu thì chẳng qua là do chưa sống đủ lâu để quen thôi, mặc đủ ấm thì không gì phải ngại cả. Cố gắng kiếm việc làm nào mà không phải làm ở ngoài trời là ổn thôi.