Hạng C
2/1/16
571
32.543
93
Bao lâu rồi anh chưa qua Sing? MRT của nó giờ khác xưa rồi.
Dĩ nhiên mình biết là khác vì nhiều tuyến hơn! Nhưng với mật độ tăng dân thì cũng vậy thôi.
Nếu đi du lịch thì toàn đi giờ thấp điểm, sướng. Còn sống, làm việc, học tập thì mới thấy oải. Mình sống bên đó hơn 2 năm, giờ cao điểm là oải chè đậu! Chẳng hạn đi bus từ NUS về NTU (20km) hết 1h30. Còn kết hợp với MRT thì cũng mất gần 1 tiếng :D
 
Hạng B2
13/11/15
387
8.247
93
38
Ở Sing phải là hai VC có PR mới mua được nhà HDB tập thể, ko thì chỉ có thể mua Condo.
 
Hạng B2
6/3/11
196
713
113
Em trai em đi học NUS năm 2000. Sau đó ở lại tới giờ. Đã nhập quốc tịch Sing. Cuộc sống cũng ổn mà
 
Hạng B2
19/11/17
499
27.617
93
Kinh tế thuộc thế giới thứ nhất, phúc lợi XH thuộc thế giới thứ ba, cuộc sống rất stressful. Lưu ý, con trai mang quốc tịch Sing thì 100% phải đi liính y như Bắc Hàn và Nam Hàn.... Thấy ngạc nhiên có người muốn làm công dân Sing.
Sao lại ngạc nhiên anh? Em nghĩ nhiều người muốn chứ? Còn gần SG hơn HN.
 
Hạng C
2/1/16
571
32.543
93
Sao lại ngạc nhiên anh? Em nghĩ nhiều người muốn chứ? Còn gần SG hơn HN.
Nếu giỏi và năng động thì ok anh! Còn muốn an nhàn thì thật sự không nên. Một số đứa bạn người Sing của mình thấy ngày nào cũng thức đêm thức khuya thấy tội nghiệp quá!

Mình cũng thức đêm nhưng mà luyện chưởng :D
 
Hạng D
8/4/11
2.474
9.008
113
Sao vậy anh? Em thấy dân bên đó cũng vui vẻ và helpful lắm mà?
nếu anh đi du lịch thì sẽ thấy họ thiệt niềm nở.
còn sống thì kiểu mạnh ai nấy sống, lạnh lùng đến đáng sợ
 
Hạng D
26/9/12
1.036
67.419
113
Ho Chi Minh City
Sao lại ngạc nhiên anh? Em nghĩ nhiều người muốn chứ? Còn gần SG hơn HN.
Tôi nghĩ 20 năm trước thì sống ở chỗ nào cũng hay hơn VN, nhưng 10 năm gần đây tôi nghĩ người Việt đã phải cân nhắc về nới mình đến sống, nếu bỏ VN. Bây giờ thì theo tôi chỉ có Mỹ, Úc và một số nước ở Tây Âu là điều kiện sống thật sư tốt và có tương lai tốt. Sing chá có gì hay, đắt đỏ, nóng nực, an sinh XH tầm thường, XH cạnh tranh và áp lực, tương lai cũng chưa chắc tươi sáng. Tất nhiên là nếu bạn giàu bạn giỏi thì không có vấn đề gì.
 
Hạng B2
13/12/11
180
2.447
93
Em trai em đi học NUS năm 2000. Sau đó ở lại tới giờ. Đã nhập quốc tịch Sing. Cuộc sống cũng ổn mà

hồi xưa (2000) dễ có PR, quốc tịch hơn bây giờ nhiều

tốt hay không tuỳ hoàn cảnh mỗi người nhưng dân Việt có PR Sing chạy đi Úc, NZ hoặc về VN hơi nhiều