Tập Lái
5/4/13
41
953
93
36
Chính là hướng đi đó ạ .
Nó đang có một hướng mà em thấy không bền vững.
Định hướng , nói vậy chứ định hướng suy nghĩ của nó là chính .
Phải cần có nhiều dữ liệu về tính cách của bé mới có thể định vị mệnh của bé.
Từ đó mới bết bé là ai, lúc đó mới biết bé sinh ra để làm gì? Lúc đó mới chọn được nghề đúng mệnh.
“ mênh chưa ổn thoả thì vận đời chuân chuyên”
Chính là hướng đi đó ạ .
Nó đang có một hướng mà em thấy không bền vững.
Định hướng , nói vậy chứ định hướng suy nghĩ của nó là chính .

Con em nó hơi lạ . Cách viết , cách cầm muỗng đũa không sửa được nó .
Phải cần có nhiều dữ liệu về tính cách của bé, ra soát gia tiên 3 đời, mới có thể định vị mệnh của bé.
Từ đó mới bết bé là ai? lúc đó mới biết bé sinh ra để làm gì? Lúc đó mới chọn được nghề đúng mệnh.
“ mênh chưa ổn thoả thì vận đời chuân chuyên”
“ thắng phàm tục thì ung dung muôn thuở
Thua phàm tục thì khổ sở vạn niên”
 
Hạng B2
21/10/06
337
29.861
93
Nó không ham thích học lên đại học ( thấy rõ )
Trong lúc chờ nó đủ tuổi để định rõ tương lai . Em định
  • Ép buộc hết cấp 3 bằng mọi giá ---> phí 3 năm .
  • Cao đẳng 9+ môn Anh Văn ---> vừa hết 12 thì AV cũng tương đối rồi từ đó có thể tiếp cận các môn khác .
PTTH là nên có đi anh. Nó cơ bản quá. Sau này hắn muốn quẹo đi ngã nào cũng dễ. Vì kiểu gì cũng phải hết 12 năm mài mông trên ghế.
Còn 9+ là hệ Công nhân kỹ thuật, hiện cũng ít trường đào tạo, mà có học ra thì hệ CNKT cũng same same bọn TNPTTH ra thôi, vì íu thiếu lủng tùm lum à.
 
Hạng F
12/9/10
6.651
47.480
113
49
Bà Tó
V đừng mất tgian nữa, tống đi du học :D
Cho đi uổng tiền vì hắn không có mục đích .
Thằng này dị và cứng đầu lắm . Cứ làm theo ý nó và tự định đoạt không à .
Để dành cho em nó . Nó ở nhà thờ tự , phụng dưỡng ba mẹ :)
 
Hạng F
12/9/10
6.651
47.480
113
49
Bà Tó
PTTH là nên có đi anh. Nó cơ bản quá. Sau này hắn muốn quẹo đi ngã nào cũng dễ. Vì kiểu gì cũng phải hết 12 năm mài mông trên ghế.
Còn 9+ là hệ Công nhân kỹ thuật, hiện cũng ít trường đào tạo, mà có học ra thì hệ CNKT cũng same same bọn TNPTTH ra thôi, vì íu thiếu lủng tùm lum à.
Em cũng nghĩ vậy và hiểu điều đó . Đi xklđ cũng cần PTTH nữa mà .
Cái 9+ , em nghe vẽ ra là TCCN + Cao đẳng .
Hồi xưa là THCN 3/7 thôi .
Chỉ sợ ba mứa , lộ trình nửa vời .
 
  • Like
Reactions: Fordescape
Hạng D
25/6/09
1.662
11.373
113
Em cũng đang ong xủ với ông con nhà em. Năm nay lớp 11, từ năm ngoái hỏi thích làm gì thì vẫn chưa thấy thích :(
Hướng chúng nó học stem, nhưng ku nhà em cũng khá văn, nhưng lại kém hóa, lý...nên chưa biết làm gì với ông ấy.
Nó học gì cũng tốt, miễn là có đam mê và khả năng. Nhưng bọn trẻ giờ ít đứa định hướng được từ sớm.
 
  • Like
Reactions: anhbocau
Hạng F
12/9/10
6.651
47.480
113
49
Bà Tó
Con em đang học 4,5,6 , không học thêm, kêu học thêm nó nói con học cả ngày, bắt học nữa, bộ muốn con học cho chết hả? Đc ông bà & cô nó ủng hộ nên e hết cách, gần thi học kỳ 1 hôm qua mình nói với con nhỏ lớp 5 là em lo lắng quá, sao không thấy nó lo học? Nó trả lời tỉnh bơ: con học chứ ba có học đâu mà lo, yên tâm đi, sẽ lên lớp nhưng không điểm cao thôi. Em bó tay rồi
Y khuôn .
Mẹ nó chê nó dốt .
Nó nói , con không dốt chỉ tại dở môn không thích .
 
  • Haha
Reactions: Cct770907
Hạng F
12/9/10
6.651
47.480
113
49
Bà Tó
Em cũng đang ong xủ với ông con nhà em. Năm nay lớp 11, từ năm ngoái hỏi thích làm gì thì vẫn chưa thấy thích :(
Hướng chúng nó học stem, nhưng ku nhà em cũng khá văn, nhưng lại kém hóa, lý...nên chưa biết làm gì với ông ấy.
Nó học gì cũng tốt, miễn là có đam mê và khả năng. Nhưng bọn trẻ giờ ít đứa định hướng được từ sớm.
Giáo dục VN mình không có định hướng nghề nghiệp nên làm cha mẹ cứ phải lo rồi định hướng thị trường XHCN :)