Ba nó từng đi buôn.
Khác với nó , Ba được Đảng và NN huấn luyện thực chiến![]()
nếu du học, anh nên hướng cho cháu học kỹ thuật.
Em nói nghiêm túc, chứ học cái khác thôi ở vn cũng được.
giờ tụi trẻ ngoại ngữ tốt quá, nhưng độ lỳ nghe sếp chởi hơi kém
Ba nó từng đi buôn.
Khác với nó , Ba được Đảng và NN huấn luyện thực chiến![]()
Cho nên phải hiểu con m đó ạh vd con bác toán 4₫ Văn 8₫ bác có thể nói vs con về nh trg ĐH, bác vd vài trg r lắng nghe con bác nói, cách nói khen chê hay thần tượng j đó thì chính là ý con bác mong muốn và ước mơ, con m thì nói vs con đơn giản: học để hiểu để sống đc để kiếm tiền và để hạnh phúc, nên muốn làm j thì làm phải bám vào thực tế, vs nhìn nhận bản thân mình có hợp hay k, lại vd con bé nhà m muốn thi sân khấu điện ảnh vì con bé khuôn mặt rất xinh nh lùn, m kêu sao diễn viên như con đuông dừa vẫy, lúc đó hắn sẽ phản biện kiểu con hợp vai dễ thg hoặc phản diện, r con biết cách diễn/nói chuyện- OK m bảo: oh, nếu v là luật sư hay làm kdoanh tốt lắm đó nhiều tiền nữa, diễn viên có thời thôi vs luôn phải làm song song nhiều nghành nghề....,Cái dở của mình là để con tự do với suy nghĩ của nó và tự do quyết định bản thân khi nó chưa đủ chín chắn.
Sale kĩ thuật bên CTY em đang bị chửi té nướcnếu du học, anh nên hướng cho cháu học kỹ thuật.
Em nói nghiêm túc, chứ học cái khác thôi ở vn cũng được.
giờ tụi trẻ ngoại ngữ tốt quá, nhưng độ lỳ nghe sếp chởi hơi kém![]()
Sale kĩ thuật bên CTY em đang bị chửi té nước![]()
Con anh Sam chắc hợp Showbiz rồi! Ko ra sân khấu cũng làm hậu trường.Nhóc mình cũng lớp 9, chẳng thấy giỏi gì.. tính tình hoà đồng có vẻ hợp truyền thông, diễn viên, lồng tiếng phim.. biết nhiều trò vui.. ngoại hình sáng!
Nhưng ảnh lại nói sẽ theo ngành bác sĩ.. mình nghĩ khó đậu được ngành y.. mặc dù đang trong đội tuyển hoá!
Cũng phân vân ko biết như nào..
Giống con mình nhỉ. Nhưng con mình là gái.Qua cấp 3 mới tính dc....nhóc nhà chĩ khá môn ngoại ngữ...nên...các môn khác trên 8 là âu kê...nhưng NN phải top ten...nó vui vẻ âu kê....vậy thôi...khỏi cần định hướng anh bồ câu ạ....hehhehe
Có sao đâu anh, đâu phải bọn khối A giỏi hơn bọn khối Xê đâu. Nếu anh bí bách quá, thì bây giờ anh mua sách về cho cháu đọc, đọc sách nhiều có khi cháu nó thay đổi suy nghĩ. Vấn đề lúc đó chỉ còn là sách thể loại gì thôi?Ai đời , con trai gì Văn toàn trên 8đ , Toán có 4 .
Vô Intel làm luôn anh ơi!Nhóc mình:
Vậy nên hướng cho học gì thì ổn hả mấy anh
- Tự đọc và nhớ thông số các chip, cpu, board mạch máy tính - điện thoại...
- Nói làu làu các đời windows, dos ...
- Gợi ý học code thì nó nói luôn con không thích ngồi code.
Chút chủ quan và cũng từ thực tế nên em muốn nó học ngành kĩ thuật cơ khí nào đó .sale kỹ thuật mà khởi nghiệp, bố thằng nào lừa nó đc.
Ngày xưa ai cũng nói em khối xê (cũng giỏi văn, dốt toán c2), lên c3 lại thích khối A anh ạ
Nên anh cứ để cháu học, giai đoạn này nó đang thay đổi nhiều