Vẫy theo chân Ngài @Ẩn sĩ quận SáuBắt đầu từ đâu mấy anh ?
Con em lớp 9 . Giỏi văn dốt toán .
Thích giao tiếp .
Muốn hướng nó đến 1 môn kĩ thuật mà thấy không có khiếu lắm .
Nên theo khối C, ra trường làm ngành du lịch cò phòng, kiêm bán cồn.
Khi rảnh thì tập mu thái hay ra kênh tham lương ngồi.
Khi rảnh thì tập mu thái hay ra kênh tham lương ngồi.
Đi làm mình dùng văn nhiều hơn toán.
Giờ mình thu nhập do viết email và ngoại ngữ, ko liên quan gì đến toán lắm.
Giờ mình thu nhập do viết email và ngoại ngữ, ko liên quan gì đến toán lắm.
Nhóc mình cũng lớp 9, chẳng thấy giỏi gì.. tính tình hoà đồng có vẻ hợp truyền thông, diễn viên, lồng tiếng phim.. biết nhiều trò vui.. ngoại hình sáng!
Nhưng ảnh lại nói sẽ theo ngành bác sĩ.. mình nghĩ khó đậu được ngành y.. mặc dù đang trong đội tuyển hoá!
Cũng phân vân ko biết như nào..
Nhưng ảnh lại nói sẽ theo ngành bác sĩ.. mình nghĩ khó đậu được ngành y.. mặc dù đang trong đội tuyển hoá!
Cũng phân vân ko biết như nào..
Thôi a ơi, đừng để cháu theo nghề phóng tinh viên....Con bạn mình, giỏi V dốt Toán, nó đã tự định hướng cho nó từ C3. Nó viết cho các báo như HHT, dần dần làm CTV, lên ĐH học Truyền thông RMIT, từ năm nhất đã đi làm thêm, giờ năm 3 rồi tháng kiếm mấy chục triệu. Tùy.
Hoá lớp 9 rất đơn giản có giỏi cũng chưa nói đc gì....Nhóc mình cũng lớp 9, chẳng thấy giỏi gì.. tính tình hoà đồng có vẻ hợp truyền thông, diễn viên, lồng tiếng phim.. biết nhiều trò vui.. ngoại hình sáng!
Nhưng ảnh lại nói sẽ theo ngành bác sĩ.. mình nghĩ khó đậu được ngành y.. mặc dù đang trong đội tuyển hoá!
Cũng phân vân ko biết như nào..
Lên cấp 3 nếu giỏi toán, hoá, sinh thì may ra theo đc ngành y
Định hướng nghề nghiệp cho con là sai lầm đấy, nó thích gì để nó theo ngành đấy, ép quá sau này có là coder rồi cũng bỏ ngang đi làm họa sĩ thôi.
Chị Ốp la nhờ nhắn.
Chị Ốp la nhờ nhắn.
Qua cấp 3 mới tính dc....nhóc nhà chĩ khá môn ngoại ngữ...nên...các môn khác trên 8 là âu kê...nhưng NN phải top ten...nó vui vẻ âu kê....vậy thôi...khỏi cần định hướng anh bồ câu ạ....hehhehe
Nghề nghiệp: hiểu rỏ hơn là nợ đời, do nghiệp trước đó dẫn.Bắt đầu từ đâu mấy anh ?
Con em lớp 9 . Giỏi văn dốt toán .
Thích giao tiếp .
Muốn hướng nó đến 1 môn kĩ thuật mà thấy không có khiếu lắm .
Ví dụ: anh trồng rau bán, làm 10 luống vừa ăn vừa bán, thì trã đc bớt nghiệp sẽ dẫn dắt làm cv tốt hơn như chủ trang trại.
Nếu a trồng 10 luốn, 1 ăn thì làm khác, 9 bán thì tưới thuốc, thì nghiệp sẽ dẫn vào nghề bán rau thịt, rồi đến bán thịt, rồi đến bán thịt chó...
Vậy định hướng nghề cho con cần có 2 vế.
Vế 1 thuận duyên để đúng mệnh
Vế 2 là định hướng nghề để tăng trưởng kg để đi xuống. Bằng các né các nghề tạo nghiệp như. Nuôi trồng thuỷ sản, nhà hàng ăn nhậu, vũ trường, giết mổ, beer rựu.
“ để lại cho con một núi vàng, kg bằng cho con một hướng đi”
Học tài thi phận.
“ giúp con làm tròn bổn PHẬN của mình để đón TÀI khi thi”
Nếu cái gì cũng làm giúp con thì con sẽ kg tròn được bổn phận của mình dẫn đến khuyết đức, mất phần sau này.
Muốn có tiền thì phải có phúc
Muốn gặp nhau thì phải có duyên
Muốn con ngoan thì cha mẹ phải tròn hiếu lễ nghĩa
Muốn con học thi tốt thì giúp con làm tròn bổn phận
Muốn con khoẻ thì giúp con trọng thân
Muốn con may mắn thì tạo phúc hồi hướng cho con.
Đi bộ độiBắt đầu từ đâu mấy anh ?
Con em lớp 9 . Giỏi văn dốt toán .
Thích giao tiếp .
Muốn hướng nó đến 1 môn kĩ thuật mà thấy không có khiếu lắm .
Làm công an
Hoặc theo nghiệp Đảng Đoàn