Cụ thể là ngành gì anh ?Thời này giỏi khối C là hốt bạc, thời đại marketing 4.0 mà. Cho nó đi hướng đó đi anh. Bạn c2 của em mấy đứa giỏi toán giờ chỉ đi làm thợ, culi ăn lương, còn tụi giỏi văn giờ nó toàn làm chủ. Toàn chủ chuỗi nhà hàng, quán ăn. Nó phất lên cũng nhờ tài viết content, kéo mấy fanpage lên cả trăm ngàn like, đóng đơn hàng mệt mỏi, rồi sau đó mở quán ăn...
Nó thích nghề gì và anh thấy nghề nó thích có phù hợp với nó không?
Thời buổi này rớt đại học còn khó hơn là đậu, quan trọng là có chọn được nghề phù hợp với bản thân hay không.
Thời buổi này rớt đại học còn khó hơn là đậu, quan trọng là có chọn được nghề phù hợp với bản thân hay không.
Mình làm sinh trắc cho con hiểu con 1 chút r hỏi nhóc về ước mơ và giúp nhóc thực hiện ước mơ đó, k cần định hướng theo chuẩn XhBắt đầu từ đâu mấy anh ?
Con em lớp 9 . Giỏi văn dốt toán .
Thích giao tiếp .
Muốn hướng nó đến 1 môn kĩ thuật mà thấy không có khiếu lắm .
Marketing đó anh, sau này ra làm content writer hay còn gọi là copywriting. Mảng này chuyên về SEO cho web, cho fanpage. 5 năm nữa khi thương mại điện tử cực thịnh ở VN, đi vào từng ngóc ngách thì nghề này còn ghê nữa.Cụ thể là ngành gì anh ?
Ai giỏi content writer thì hầu như đều lập công ty riêng làm chủ. Làm nghề này ko cần phải làm công ăn lương. Làm freelance thu nhập rất cao, 1 bài 500 words hiện tại thấp nhất cũng 300k
Nó không ham thích học lên đại học ( thấy rõ )Nó thích nghề gì và anh thấy nghề nó thích có phù hợp với nó không?
Thời buổi này rớt đại học còn khó hơn là đậu, quan trọng là có chọn được nghề phù hợp với bản thân hay không.
Trong lúc chờ nó đủ tuổi để định rõ tương lai . Em định
- Ép buộc hết cấp 3 bằng mọi giá ---> phí 3 năm .
- Cao đẳng 9+ môn Anh Văn ---> vừa hết 12 thì AV cũng tương đối rồi từ đó có thể tiếp cận các môn khác .
Thì em cũng đang muốn có cái nhìn tổng quát về nhiều ngành nghề .Mình làm sinh trắc cho con hiểu con 1 chút r hỏi nhóc về ước mơ và giúp nhóc thực hiện ước mơ đó, k cần định hướng theo chuẩn Xh
Chứ bản thân mình đi làm cũng chỉ vài năm , không có nhiều kinh nghiệm .
sinh trắc là sò lông hết đó anhMình làm sinh trắc cho con hiểu con 1 chút r hỏi nhóc về ước mơ và giúp nhóc thực hiện ước mơ đó, k cần định hướng theo chuẩn Xh
Vậy kệ nhóc đi, trẻ con bgio khá bản lĩnh, tuy nhiên đừng cho chúng biết j về tài sản, thừa hưởng kẻo chúng ỷ lại và dần dần sống thiếu mục tiêu lẫn tham vọng.Thì em cũng đang muốn có cái nhìn tổng quát về nhiều ngành nghề .
Chứ bản thân mình đi làm cũng chỉ vài năm , không có nhiều kinh nghiệm .
Éc, 2,5tr làm cho con nhóc xong hắn nói, sao mẹ nói k duy tâm mà bắt con đi coi bóisinh trắc là sò lông hết đó anh