Vậy đi du lịch Dalat, Nhatrang, MuiNe phải chạy đường nào mà không qua Đồng Nai hả bácĐi đâu cố gắng tránh qua Đồng Nai.
Éo mịa thằng ĐN ac lắm e nhớ hồi đó tránh nó sợ đi đường 1 xxx nhìu đi đường hồ Trị An ra Gia Kiệm nhưng thấy đường vắng vẽ chạy len chut bị bắn 47/40 hihi. Ko biết nếu ĐN có đèo núi nó có để máy bắn tốc độ trên đèo luon ko nhỉ.Vậy đi du lịch Dalat, Nhatrang, MuiNe phải chạy đường nào mà không qua Đồng Nai hả bác![]()
Trong khí các tỉnh khác ra sức phát triển du lịch thì Đồng Nai chỉ cần phát triển lực lượng chim mồi và xxx.
Hãy thử tính, 1 chuyến xe đi Đà Lạt 2 ngày. Các khách sạn, nhà hàng, dịch vụ chỉ kiếm được 10 - 15% trên tổng chi 3 - 4 triệu.
Một bên không cần đầu tư hạ tầng, chỉ vài cây súng cũng kiếm mỗi xe cả triệu.
Nếu các anh là lãnh đạo bất nhân, các anh chọn trồng cây gì nuôi con gì để phát triển kinh tế địa phương?
Hãy thử tính, 1 chuyến xe đi Đà Lạt 2 ngày. Các khách sạn, nhà hàng, dịch vụ chỉ kiếm được 10 - 15% trên tổng chi 3 - 4 triệu.
Một bên không cần đầu tư hạ tầng, chỉ vài cây súng cũng kiếm mỗi xe cả triệu.
Nếu các anh là lãnh đạo bất nhân, các anh chọn trồng cây gì nuôi con gì để phát triển kinh tế địa phương?
Cứ Qua Đồng Nai thì tránh đừng đi sai luật. Đi đúng và quan sát biển báo thôi. Tránh đi qua ĐN giống như nói đi đường tránh xxx ra. Khó và khổ quá.Đi đâu cố gắng tránh qua Đồng Nai.
Đi ra Bà Rịa- đi đường biển qua Lagi ->Mũi NéVậy đi du lịch Dalat, Nhatrang, MuiNe phải chạy đường nào mà không qua Đồng Nai hả bác![]()
Chỉ có về Miền Tây mới không qua Đồng Nai.
Tuy nhiên, sai thì phải chịu, biết sao giờ
Tuy nhiên, sai thì phải chịu, biết sao giờ
Đi ra Bà Rịa- đi đường biển qua Lagi ->Mũi Né
Cũng bị dính QL51 thôi bác ơi, chạy đâu cho khỏi nắng.