Ngăn ngăn cách cách, thập thập thò tho nó mới thú vị. Giống như mốt giấu quần ấy mà. Tuốt tuồn tuột nhiều khi nó mau chán Bác uiaustria nói:Mình cũng muốn gia nhập ,nhưng vẫn thấy có sự ngăn cách ,vẫn có khoảng cách nên ngại .....nên không dám



Ngăn ngăn cách cách, thập thập thò tho nó mới thú vị. Giống như mốt giấu quần ấy mà. Tuốt tuồn tuột nhiều khi nó mau chán Bác uiaustria nói:Mình cũng muốn gia nhập ,nhưng vẫn thấy có sự ngăn cách ,vẫn có khoảng cách nên ngại .....nên không dám
Thường sáng chủ nhật bác làm gì nhỉ ?Không Ai Cả nói:Khi nào bác thấy hết sự ngăn cách, hết khoảng cách, hết ngại thì chắc chắn sẽ "dám" thôi ạh. Hy vọng là em chờ được đến ngày đó.austria nói:Mình cũng muốn gia nhập ,nhưng vẫn thấy có sự ngăn cách ,vẫn có khoảng cách nên ngại .....nên không dám
Bác đang xúi ông già nhai kẹo cao su à??? Rụng hết răng dzồiaustria nói:Bác KAC hình như em chưa gặp ,nhưng bác Fill em gặp >2 lần rồi .Mới gặp thì thấy sốc ;nhưng thấy bác là người sống tình cảm ,mình vì mọi người ,gắn kết được cá thành viên .Nếu mà bác làm phó cho bác KAC thì tuyệt
Vậy kẹo dừa còn nhai được hông bácMr Fil nói:Bác đang xúi ông già nhai kẹo cao su à??? Rụng hết răng dzồiaustria nói:Bác KAC hình như em chưa gặp ,nhưng bác Fill em gặp >2 lần rồi .Mới gặp thì thấy sốc ;nhưng thấy bác là người sống tình cảm ,mình vì mọi người ,gắn kết được cá thành viên .Nếu mà bác làm phó cho bác KAC thì tuyệt![]()
![]()
![]()
Lâu lâu phải kéo lên, nhìu thớt đỏ nhìn mới hấp dẫnve sau nói:Hôm nay vô xóm thấy nhiều thớt đỏ lên, giống chứng khoán xanh lên![]()