Hạng D
25/2/05
1.385
18.268
113
سايغون
Kiểu như cua gái nè, gái rủ đi ăn trưa, vô tấp 1 bụng hải sản, rồi rủ gái đi ks, gái ỏn ẻn gật đầu, bảo : em...em....ngại quá ko nói được . bằng lăng tót ngay lên xe, vặn ga ầm ầm, nhủ thầm : bố cần éo gì nói được hay ko, ngại ngùng gì gặp trái bắp rẫy của bố là quên béng ngay thôi . vô ks, bật máy lạnh, ôm vật em xuống, sờ thấy cộm cộm, hỏi : gì vậy em ? Ẻm trả lời : em đang bị....
Vậy là chửi thề ầm ầm trong bụng như cơm sôi
Mấy đứa con gái giờ nó khôn lắm. Đi chơi với trai lạ thấy không an toàn là nó đeo bỉm ngay. Có gì từ chối được. Mấy anh thấy cộm cộm là chạy mất dép :)
 
Chỉnh sửa cuối: