RE: DMAX OFFROAD tại Xuân Mai
bác đùa à, Hummer tự trọng đến hơn 3 tấn vào đấy nhỡ mà sa lầy thì ai mà kéo lên cho nổiTrích đoạn: FerrucioLamborghini
Sao kô ai lấy Hummer offroad nhỉ[8|]
RE: DMAX OFFROAD tại Xuân Mai
...sau phát này nè...
...ơ cái bác lày...em đang định hỏi thì bác làm trước...Trích đoạn: duc_redskins
sao không post chụp nốt ảnh 10 m sau của em D-max sau khi leo lên khỏi hố hả bác saohom , lúc đó chắc nhìn mặt Hoàng galaxy không ngắn lắm nhể .... lấy đít Lăng cu đơ làm phanh ....![]()


Last edited by a moderator:
RE: DMAX OFFROAD tại Xuân Mai
em là thằng lái Safety car
Nguyên do lãng xẹt thế này:
1-Đỗ xe sai quy định
2-Về lí thuyết không có xe 2x4 nào qua được chỗ ý,vì vậy em lùi xe xuống sau cái Land Cruiser,rút thuốc ra hút để chờ Dmax chết là móc cáp
3-Thấy Dmax đề pa bánh quay tít,chạy qua hố với tốc độ khoảng 30km/h,em tính toán hoài không ra liệu nó có qua được không nên trèo lên xe đi mất,để lại Land đứng chơi
Nguyên nhân qua được là DMax lắp bánh 325/35/R22,bản cực rộng nên tăng ma sát trên bùn khô,trước khi vào nước đạt được tốc độ khoảng 35km/h.Tiếp nước giống cái canô,tức là lướt qua hố,khi gặp mé bên kia xe bị nhẩy lên (cất cánh)=mất hoàn toàn tầm nhìn,em cá chắc chủ xe chỉ nhìn thấy bầu trời xanh ngắt.Khi đáp xuống thấy cái mông em Land lù lù có đạp phanh(coi video sẽ thấy rõ) nhưng không kịp.
Đánh giá sơ bộ: DMAX qua 3 hố nước với độ sâu khoảng ngập đèn pha,dưới đáy là bùn lầy +xẻ rãnh do tank cày===>quá sức tưởng tượng
Bản thân khu này không ít xe 4x4 đã nằm lại.
Chủ xe đã làm nên điều phi thường[:-]móp cái capô nhằm nhò gì đâu nhỉ so với Grand cheeroke qua đúng nơi đó về chết ECU,thiệt hại gấp nhiều lần
em là thằng lái Safety car
Nguyên do lãng xẹt thế này:
1-Đỗ xe sai quy định
2-Về lí thuyết không có xe 2x4 nào qua được chỗ ý,vì vậy em lùi xe xuống sau cái Land Cruiser,rút thuốc ra hút để chờ Dmax chết là móc cáp
3-Thấy Dmax đề pa bánh quay tít,chạy qua hố với tốc độ khoảng 30km/h,em tính toán hoài không ra liệu nó có qua được không nên trèo lên xe đi mất,để lại Land đứng chơi
Nguyên nhân qua được là DMax lắp bánh 325/35/R22,bản cực rộng nên tăng ma sát trên bùn khô,trước khi vào nước đạt được tốc độ khoảng 35km/h.Tiếp nước giống cái canô,tức là lướt qua hố,khi gặp mé bên kia xe bị nhẩy lên (cất cánh)=mất hoàn toàn tầm nhìn,em cá chắc chủ xe chỉ nhìn thấy bầu trời xanh ngắt.Khi đáp xuống thấy cái mông em Land lù lù có đạp phanh(coi video sẽ thấy rõ) nhưng không kịp.
Đánh giá sơ bộ: DMAX qua 3 hố nước với độ sâu khoảng ngập đèn pha,dưới đáy là bùn lầy +xẻ rãnh do tank cày===>quá sức tưởng tượng
Bản thân khu này không ít xe 4x4 đã nằm lại.
Chủ xe đã làm nên điều phi thường[:-]móp cái capô nhằm nhò gì đâu nhỉ so với Grand cheeroke qua đúng nơi đó về chết ECU,thiệt hại gấp nhiều lần
RE: DMAX OFFROAD tại Xuân Mai
...oạch...vậy là GC mua nhầm hàng chưa nhiệt đới hóa rồi...Trích đoạn: GAZ69
...móp cái capô nhằm nhò gì đâu nhỉ so với Grand cheeroke qua đúng nơi đó về chết ECU,thiệt hại gấp nhiều lần![]()
