Chủ đề tương tự
tranvu nói:Dạ, cám ơn hai Bác. Để Em kiểm tra lại. Vậy là xe vẫn ổn bình thường hả Bác.
Bình thường
Mà xe Jolie chán bỏ mẹ, chả có gì để hư đâu
Chán quá nên đang tìm xe khác hả bác???duonglao nói:tranvu nói:Dạ, cám ơn hai Bác. Để Em kiểm tra lại. Vậy là xe vẫn ổn bình thường hả Bác.
Bình thường
Mà xe Jolie chán bỏ mẹ, chả có gì để hư đâu


Nghĩ lại rồi bác.mit.jacmo84 nói:Chán quá nên đang tìm xe khác hả bác???![]()
![]()
Chán nhưng nó bền, chi phí ít, khung gầm chắc an toàn, em trước giờ đi tối đa có 120km/h nên .... đáp ứng đủ.
Vả lại cũng ráp đủ đồ chơi, film cách nhiệt, camera de, camera hành trình, Sub điện, GPS, DVD HD, màn hình trần .........riết thấy nó thân thương. Mua xe mới lại phải lắp cho đủ, nghĩ cũng chán
Lâu lâu nổi cơn sang trọng, nhưng cả tháng đi có 1-2 lần vào cuối tuần thì xe sang làm gì.
Haizzz
Last edited by a moderator:
Cám ơn các Bác đã giúp đỡ, Em đã tìm ra rồi, thì ra miếng nhựa tỳ bị bể. Nhẹ lòng quá.
Thật ra, đi jolie mới thấy nó không hư, nhưng hay nhõng nhẽo mình. Hôm trước chở người quen đi, ngồi sau nóng nên mở dàn lạnh sau. không chịu gạt ngang, mà đè nhấn thiệt mạnh , làm sút luôn công tắc. Mất hơn 1 ngày chạy mà không có miếng gió nào cho khoang sau. Về tháo ra, làm lại , đến nay chạy phà phà !!!...
Một lần nữa xin cám ơn mấy Bác đã chỉ dẫn.
Thật ra, đi jolie mới thấy nó không hư, nhưng hay nhõng nhẽo mình. Hôm trước chở người quen đi, ngồi sau nóng nên mở dàn lạnh sau. không chịu gạt ngang, mà đè nhấn thiệt mạnh , làm sút luôn công tắc. Mất hơn 1 ngày chạy mà không có miếng gió nào cho khoang sau. Về tháo ra, làm lại , đến nay chạy phà phà !!!...
Một lần nữa xin cám ơn mấy Bác đã chỉ dẫn.