Hạng B2
12/1/12
111
96
28
1. Thì phải cố điềm tĩnh, cách nói chuyện thì có nhiều bác trên này làm rồi. Cơ bản là xxx cần thời gian để ăn bánh mì, nếu ko có gì thi cũng ko đến nổi.

2. Còn làm ầm ĩ quá, fan nó ném đá, vặt gương thì về nhà luôn cho lành rồi tìm bảo hiểm, chứ xhd thì làm gì dc nó. Ko thì ngồi trên xe tông nó 1 phát rồi truy hô người ra bắt, thấy có bác bị cướp gương làm rồi đó http://vnexpress.net/tin-tuc/phap-l...uc-vang-2-ten-cuop-co-the-bi-toi-2930006.html (nhưng coi chừng bị tội).

3. Còn sợ quá thì phải cho bánh mì thôi. :(

Tình huống thì nhiều, tùy tâm trạng của mình lúc đó nữa. Nói chuyện nhẹ nhàng với nhau được thì vẫn tốt hơn. Chứ một mình chiến đâu chống tiêu cực thì ở thiên đường coi bộ quá khó.

Nếu là em, e sẽ chơi cách 2 bem nó luôn cac bác.
 
Hạng D
8/6/12
1.193
1.762
113
Một cách hiệu quả nhất là đi đúng luật.
Nếu ko rõ có vi phạm hay ko, bị xxx vẫy vào hì bình tỉnh, theo hướng dẫn của thớt này http://www.otosaigon.com/threads/qu...ac-ofer-ha-noi-day-cac-bac-tham-khao.8602793/.
Còn nếu có vi phạm thì nhanh chóng nhận bb hoăc làm hư xxx thì tùy bác.
Nếu e là CSGT gặp maấy thằng phạm lỗi mà cãi chầy cãi cối e cũng bụp, tới đâu tới.
Phần comm trên của bác là chuẩn rồi nhưng câu cuối của bác sẽ bị các bác ném đá nữa.
 
Hạng D
4/5/12
4.401
26.585
175
Nếu có mẹ già, vợ trẻ, con thơ ở nhà thì thôi đm nó 1 tiếng rồi đưa tiền cho bọn cướp (XHĐ) là xong trường hợp đêm khuya vắng bị chặn đường, của đi thay người. Còn ko có thì tùy sức bác thích thì chơi khô máu với bọn nó :D
 
Hạng D
19/7/10
1.699
1.755
113
51
Quất chết m nó lun. Làm éo gì sợ tụi nó. Em chỉ cần cái mủ bảo hiểm thôi, thằng cờ hó nào tấn công em đập nó vỡ mặt. Các bác sợ thì tụi nó mới có đất sống. Còn khi tụi nó bị tấn công thì lần sau nó đâu còn dám theo xxx nữa. Em tìm cái bọn xxx mà có mang theo Fan nhưng ko gặp. Em gặp tụi nó em chơi cho coi.
 
Hạng B2
12/1/12
111
96
28
Quất chết m nó lun. Làm éo gì sợ tụi nó. Em chỉ cần cái mủ bảo hiểm thôi, thằng cờ hó nào tấn công em đập nó vỡ mặt. Các bác sợ thì tụi nó mới có đất sống. Còn khi tụi nó bị tấn công thì lần sau nó đâu còn dám theo xxx nữa. Em tìm cái bọn xxx mà có mang theo Fan nhưng ko gặp. Em gặp tụi nó em chơi cho coi.
Nghe bác nói e muốn tham gia với bác ghê luôn moá nó mình càng nhịn nó càng làm tới, bác cho e ? Ngu XHĐ và DLV viet tac là gì bác
 
Hạng D
4/5/12
4.401
26.585
175
Nghe bác nói e muốn tham gia với bác ghê luôn moá nó mình càng nhịn nó càng làm tới, bác cho e ? Ngu XHĐ là gì bác
Các bác cứ nóng đi, tuy nhiên tới lúc đó cần bình tĩnh suy nghĩ cân nhắc thiệt hơn. Vào hoàn cảnh đó rồi mới biết ko phải mình dễ dàng vứt hết đi được, chỉ như muối bỏ bể thôi.
 
  • Like
Reactions: dhaona116
Hạng B2
12/2/12
313
254
63
33
lô cốt HCM
Tranh luận trong ôn hòa nếu mình đúng, em hai lần bị thổi sai đều có kết quả đôi bên cùng cười tươi chào nhau đi tiếp. Con người ai chẳng có sỹ diện, máu nóng...gặp chú xxx nào thiếu giáo dục từ thủa nhỏ, làm nghề này "áp lực" của sếp tổ, đội, bà nên phải hoàn thành suất sắc chỉ tiêu bằng mọi giá.
Nếu mình lưu thông sai luật, các bác vui vẻ nhận biên bản hoặc "nộp phạt" tại chỗ, em đã dính 3 lần, lần nào mấy xxx cũng vui vẻ trao đổi. Hay em chưa gặp đám lưu manh khoác áo vàng, vai đeo phù hiệu ngực cài bảng tên :3dcuoi:
 
Hạng C
24/10/11
959
132
63
Bình Thạnh
Lạy tụi nó thôi Bác ! chứ tụi nó được sinh ra giống như xúc vật vậy đó. Được huấn luyện để làm vui cho con người thì cả đời nó sẽ diễn xiếc. Còn được huấn luyện để chiến đấu thì nó chỉ có biế có thế. Ngay cả ăn thịt đồng loại. Theo em thì cái đám đó gọi là XÚC VẬT chiến đấu. (Cũng giống như các đại ka giang hồ hay nuôi cho Bec-giê để giữ nhà vậy)
 
  • Like
Reactions: zerokiem and AndyNg