Chỉ là Có hay Không chứ cần gì ngưỡng.Thổi cái này chỉ để phát hiện ra có cồn trong hơi thở hay không thôi.
Khi phát hiện ra có thì chuyển vào bước 2 là thổi trên máy có tính được mức độ là bao nhiêu, không vượt ngưỡng thì cho đi, vượt ngưỡng thì chuyển tiếp đến bước thứ 3 là giữ phương tiện và lập bb.
Số là tối qua em chở V2 xuống BH dự SN, về tới trạm thu phí HN khoảng 9.30pm thi bị các XXX cho thổi bong bóng. Em uống khoảng 4 chai Tiger thôi, thực sự thì "đô" của em yếu lắm, không mạnh được như các bác đâu. Trong bụng đánh lô tô kỳ này chít chắc rồi. Ngừng xe mua phiếu qua cổng xong có một XXX tới rất lịch sự: "Mời anh thổi vào cái này" xxx đưa cho em cái ống thổi, em nghĩ thầm đằng nào cũng tiêu thổi đại cái rồi tới đâu thì tới. Sau khi thổi máy kêu cái "tít" xxx bảo: anh đi được rồi, cám ơn anh. Hú hồn !!! nhưng mà đến bây giờ em cũng hổng hiểu sao em qua được, các bác giải thích cho em thông não với. Cám ơn các bác nhiều.