4B chạm 2B dù rất nhẹ và chưa chắc lỗi do 4B nhưng thế nào đa số 2B sẽ quay qua gầm gừ, hổ báo hơn là chửi bới giơ tay đe doạ.
2B chạm 4B, phổ biến nhất là chạy ẩu quẹt vào gương cả phụ lẫn tài luôn luôn là lờ đi (dù 100% là biết rất rõ, em chưa thấy ai quẹt vào gương mà ít nhất biết cười 1 cái nhận lỗi cả), như không có chuyện gì xảy ra, từ thằng trẻ cho đến thằng già đầu 2 thứ tóc. Đấy là những đứa mất dạy. Em đặc biệt ghét những đứa già đầu còn mất dạy, trẻ trâu có khi mình còn thông cảm bỏ qua cho nó.
Thỉnh thoảng gặp 2B lỡ đụng mình nhẹ nhàng, họ giơ tay ra hiệu xin lỗi cũng thấy vui vì còn có người biết phải/trái.