lại vận động để có thêm sức khỏesweetman484 nói:E cũng toàn làm giống như bác, mệt lắm nhưng được cái an toànbullkeo nói:Em thì sợ xe còn nóng khi vào đổ xăng sẽ không an toàn nên tắt máy từ đầu đường rồi đẩy bộ vào đến cây xăng luôn cho yên tâm !![]()
![]()
![]()
Hai bác nên chuẩn bị luôn thùng nước suối (tầm 10-20L), trước đi đổ xăng, mở cabin, tạt thùng nước này vào máy cho nguội bớt.sweetman484 nói:E cũng toàn làm giống như bác, mệt lắm nhưng được cái an toànbullkeo nói:Em thì sợ xe còn nóng khi vào đổ xăng sẽ không an toàn nên tắt máy từ đầu đường rồi đẩy bộ vào đến cây xăng luôn cho yên tâm !![]()
![]()
![]()
Cẩn tắc vô áy náy hén
Chery nói:tắt máy, vì phải lấy chìa mở nắp xăng
Honda LEADmit.jacmo84 nói:Xe gì vậy bác ?
Em lại nhớ đến 1 câu chuyện cực ngắn: 1 người đàn ông mở nắp bình xăng, lấy diêm bật lửa xem xăng còn hay hết, xăng còn, người đàn ông thọ 48 tuổi.
Bác này giống em! Gấu mẹ đang ngồi trong xe.....
HappyGuy nói:Em vẫn để máy nổ bình thường, đồng thời tranh thủ rút bao thuốc ra làm 1 điếu cho tỉnh người
xong tiện tay ném vào cần bơm luôn cho đỡ bẩn đường xá.HappyGuy nói:Em vẫn để máy nổ bình thường, đồng thời tranh thủ rút bao thuốc ra làm 1 điếu cho tỉnh người
bác đọc lại trang đầu tiên đi nhé, có nhiều ly do đấydyldn39 nói:nhiều bác nói tắt máy cho an toàn mà không giải thích dc vì sao nó an toàn, toàn là theo cảm tính thôi
lý do đó là theo suy diễn của mấy bác thôi, chứ em nói đề xe thì củng nguy hiểm không kém thì sao??mc claren nói:bác đọc lại trang đầu tiên đi nhé, có nhiều ly do đấydyldn39 nói:nhiều bác nói tắt máy cho an toàn mà không giải thích dc vì sao nó an toàn, toàn là theo cảm tính thôi