Chủ đề tương tự
Ngày đăng:
Đúng là "chả cái dại nào giống cái dại nào" nhẩy???????Trích đoạn: Leo101
Tình hình là thế này, tôi mới lấy bằng được 1 năm. Trong 1 năm ấy cũng vài lần thuê Matiz đưa vợ về quê trên Thái Nguyên. Bị một quả nhớ đời. Xin kể để các bác nghe, có thể cũng rút kinh nghiệm luôn (cho những người mới lấy bằng như tôi).
Số là trước khi từ Thái NGuyên về, tôi đưa vợ ghé vô chợ Đồng Quang để mua ít măng tươi về làm quà. Tôi đưa xe tấp vô lề đường cho vợ xuống vô chợ. Sau khi đồng chí vợ đã vào chợ, chợt giật mình nhớ ra "Không biết chỗ mình đang đứng có được phép đỗ xe không?"
Nghĩ là làm, em (vẫn ngồi trong xe) quay ngược quay sau để tìm xem có cái biển cẩm đỗ nào không?
Tuyệt nhiên không thấy. Thế là OK. Yên tâm mở nhạc ngồi nghe..... Cuộc đời sao mà sung sướng...
Đang thả hồn theo nhạc thì "bộp bộp"... Có 2 chú xxx cầm dùi cui gõ vào nắp capo. Nhìn mình đầy kính nể, nói: Tôi chưa thấy ai dũng cảm như anh. Anh đỗ đâu không đỗ, lại đỗ ngay dưới cái biển cấm đỗ!
Ặc!!!!!!! Đến lúc này mới nhìn ra cái biển to tổ chảng ngay trên nóc xe. (Thảo nào khi nãy thấy có cái cột sắt nằm ngay cạnh xe, còn lẩm bẩm: Không biết cái của nợ gì mà nó trồng ngay sát đường thế này???)
Rất may, sau một hồi "tâm sự" không bị các chú xxx phạt, cũng chẳng mất đồng nào. Chỉ nhắc nhở: "Lần sau anh đỗ xe thì nhớ nhìn cho kỹ nhé!!!!!'
Hú hồn.
Các bác có ai gặp trường hợp như tôi chưa?