sao các bác ai cũng bảo là de xe vô nhà thế nhỉ? mình không cắm đầu vào được sao? nếu de vô thì ống xả thẳng trong nhà, khói không chịu sao nổi?
sao các bác ai cũng bảo là de xe vô nhà thế nhỉ? mình không cắm đầu vào được sao? nếu de vô thì ống xả thẳng trong nhà, khói không chịu sao nổi?
Bác nói đúng, em cũng thích chạy vào. Hẻm nhà em nhỏ nên phải de thôi.
Em thấy cách làm vầy hay.Bác dze vô đến mức tối đa mà bác có thể (bác đẩy xe vô cũng được), rồi lấy dấu ngay chổ bánh sau. Sau đó ra nhờ thợ hồ xây 1 cái gờ cao cở 1 tấc hoặc hơn tuỳ bác. Sau này dze xe vô nghe tiếng bánh xe cấn cái gờ là đạp thắng. Khỏi lo đụng tường.
Em cũng toàn cắm đầu vô thôi, lúc trước có lần de, vô nhà phải bật 2 cái quạt một lúc sau mới hết mùisao các bác ai cũng bảo là de xe vô nhà thế nhỉ? mình không cắm đầu vào được sao? nếu de vô thì ống xả thẳng trong nhà, khói không chịu sao nổi?
Thế mà chả hiểu sao có 1 bác civic gần nhà em cứ thích de
chắc là kích thước cái sân trước để đậu xeNhà 4x4m8, mua xe ft... Nhieu khi nghĩ cung la
chổ hẹp de vào dễ hơn , chạy ra cũng dễ, bác chạy vào dễ nhưng ra thì khó k ai chăn xe k ai canhEm cũng toàn cắm đầu vô thôi, lúc trước có lần de, vô nhà phải bật 2 cái quạt một lúc sau mới hết mùi
Thế mà chả hiểu sao có 1 bác civic gần nhà em cứ thích de![]()
Em biết de vào dễ hơn, tại vì nhà bác civic & nhà em giống y chang nhau, đường 13,5m; cổng 2,5mchổ hẹp de vào dễ hơn , chạy ra cũng dễ, bác chạy vào dễ nhưng ra thì khó k ai chăn xe k ai canh
Ngày nào về em cũng lao đầu vô hết, trừ trường hợp cuối tuần đi xiu thị mua đồ nhìu quá thì de đít để lấy đồ cho dễ