Xe nhà e gửi bên flemington(parkson lêđạii hành) xe nhà e để sát vách còn 1 bên là 2 bác bim.. nhà ở trên cc còn e gửi tháng thôi.. Lần nào vô lấy xe cũng thấy đầu e 1 nơi còn đít e 1 nơi. . Có khi đít sát đít e còn đầu sát bác kế bên. . Còn k thì xe lủi bánh lên cục bê tông phía sau xe xong đậu vậy lun.. đít e ấy nhổng lên nhìn sexy..e thấy vậy hỏi bảo vệ ai chạy mà sao nhìn kì z.. bảo vệ nói con pé này ngày nào về cũng say sĩn hết vào đến đây được là mừng. . Có bữa sĩn quá vô đây xong bước xuống xe nằm gục lun.. ổng phải dìu pé đó vào thang máy jum.. e nghe xong sợ quá xin chuyện xe đi chỗ khác liền. . Không có ngày vợ e bị sưng đít
lekon nói:Có xe hơi đi, nhưng văn hóa vẫn xe máy, thông cảm đi bác
Last edited by a moderator:
Oan cho mấy bác xe máy a!lekon nói:Có xe hơi đi, nhưng văn hóa vẫn xe máy, thông cảm đi bác