Mình là mình còn cho vài đường lên xe thật sâu luôn chứ không còn vẽ vời thế này, để đối đầu với một thằng thiếu ý thức như chủ xe thì vác cái mớ "ý thức" như bác nói thì cũng như nước đổ đầu vịt mà thôi.Hai thằng cùng thiếu ý thức như nhau.
Khổ đời làm như Bác thì lại thiệt,mặc dù chủ xe quá kém ý thức nhưng mình cũng ko có quyền phá hoại tài sản ng khác,giờ ra đường toàn gặp gì đâu,nó sai rành rành,m nhìn khó chịu tí,chưa dám nói câu nào nó đã hất hàm NHÌN CC,TAO THÍCH THẾ,ko lẽ mạng mình đổi mạng cô hồn của nó,e chả dại,cho nó lên anh hùng luôn.Mình là mình còn cho vài đường lên xe thật sâu luôn chứ không còn vẽ vời thế này, để đối đầu với một thằng thiếu ý thức như chủ xe thì vác cái mớ "ý thức" như bác nói thì cũng như nước đổ đầu vịt mà thôi.
2 Bác đó quen nhau,đậu vậy cho dễ nói chuyện đó Bác,1 xã hội đoàn kết.Đỗ xe kiểu này có được xếp hạng vào loại "đó" không nhỉ ?
View attachment 154256
Vụ này em gặp rồi! Nhà em kinh doanh vật tư nên có cái sân để hàng phía trước, một bữa tối nọ có chiếc GLK màu trắng đậu chình ình ngay trong sân luôn, em hỏi hai cái quán bên cạnh không ai biết tài xế đi đâu cả, em bắt ghế ngồi chờ tới 11 giờ đêm mà chẳng thấy tài xế xuất hiện, trong lòng nóng máu lắm nhưng cố gắng cư xử văn minh...em vô nhà bật máy tính in lên giấy A4 dòng chữ như sau : "VUI LÒNG ĐỪNG ĐẬU XE TRƯỚC NHÀ TÔI NỮA, XE CỦA TÔI VỀ KHÔNG VÀO NHÀ ĐƯỢC, LẦN SAU TÔI SẼ XÌ BÁNH XE ĐẤY NHÉ! CẢM ƠN", xong em kẹp tờ giấy lên cần gạt nước rồi vô nhà ngủ...Từ đó tới nay đã lâu rồi không thấy chiếc xe đó nữa...

Sao ko móc vô mấy chiếc xe ben mà kéo ra???Vụ này em gặp rồi! Nhà em kinh doanh vật tư nên có cái sân để hàng phía trước, một bữa tối nọ có chiếc GLK màu trắng đậu chình ình ngay trong sân luôn, em hỏi hai cái quán bên cạnh không ai biết tài xế đi đâu cả, em bắt ghế ngồi chờ tới 11 giờ đêm mà chẳng thấy tài xế xuất hiện, trong lòng nóng máu lắm nhưng cố gắng cư xử văn minh...em vô nhà bật máy tính in lên giấy A4 dòng chữ như sau : "VUI LÒNG ĐỪNG ĐẬU XE TRƯỚC NHÀ TÔI NỮA, XE CỦA TÔI VỀ KHÔNG VÀO NHÀ ĐƯỢC, LẦN SAU TÔI SẼ XÌ BÁNH XE ĐẤY NHÉ! CẢM ƠN", xong em kẹp tờ giấy lên cần gạt nước rồi vô nhà ngủ...Từ đó tới nay đã lâu rồi không thấy chiếc xe đó nữa...![]()
Đi với bụt mặc áo cà-sa, đi với ma mặc áo giấy. Bác ơi, có những hiện tượng diễn ra lặp đi lặp lại, chứ không chỉ 1 lần. Và đúng là cũng có người rất dễ nóng đầu...Ko nên viết như vậy, hỏng xe của người ta. Người đậu xe đã thất học, còn người viết lại thể hiện mình vô văn hoá nữa! Tôi ở nước ngoài lâu, thường thì họ chọc lốp xe cho chủ xe biết đây là nơi cấm đậu. Ở mình họ chơi ác quá! Người Việt mình hay có thói quen ăn thịt lẫn nhau, BUỒN!!!