Thật ra việc này có những vấn đề sau :
- Nơi có cho phép đậu xe không, nếu có thì được quyền đậu, tuy nhiên việc đậu cần lưu ý chừa chỗ cho nhà lối ra vào ho85c kinh doanh.
- Nơi không cho đậu thì miễn bàn rồi, tuy nhiên nếu đậu đại không sợ công an thì vẫn phải để chỗ cho nhà phía trong.
- Nơi có cho phép đậu xe không, nếu có thì được quyền đậu, tuy nhiên việc đậu cần lưu ý chừa chỗ cho nhà lối ra vào ho85c kinh doanh.
- Nơi không cho đậu thì miễn bàn rồi, tuy nhiên nếu đậu đại không sợ công an thì vẫn phải để chỗ cho nhà phía trong.
Vậy ko có biển cấm đậu thì mình có được đậu ko các bác! Nhiều bác bảo ko có biển cấm đậu mà đậu vẫn bị phạt phải kiếm bản P
Hôm bữa đẹp trời, em đưa con đi chích ngừa ở phụ sản quốc tế, xe đậu kín đường Bùi Thị Xuân (khúc cho đậu xe gần bệnh viện), chỉ chừa cái mặt tiền nhà kinh doanh mũ bảo hiểm gần ngã tư giao Nguyễn Trãi. Em đi lòng vòng mãi (2-3 vòng gì đó) quan sát thấy mặt tiền này đậu được tới 2 chiếc 4B cũng chưa hết, rón rén ghép xe vào sát lề nhưng bị ông chủ mắng quá xá thế là vọt không dám tranh cãi. Ông chủ thì già rồi, tưởng đâu phúc hậu
Em cũng chỉ lắc đầu ngao ngán, người ta kinh doanh nhưng đồng thời chiếm dụng lòng lề đường luôn.

tờ báo An Ninh Thế Giới đó bácChiếc này có hẳn chữ An ninh bự, là gì vậy các bác?
Không có biển báo nhưng phải chú ý coi có vạch hay không, vạch vàng thẳng một nét sát lề thay thế bảng cấm dừng cấm đậu, vạch vàng đứt nét = cấm đổ và được phép dừng. Điển hình là đường Nguyễn Thị Minh Khai trước công viên Tao Đàn. còn không có bảng mà cũng không có vạch thì hên xui...
E nghỉ khi đậu mình nên để lại 1 cái bảng ghi số điện thoại mình nhiều khi có sự cố người ta còn gọi mình trở tay kịp
Em hiện đang làm như vậy đó bác. In số đt di động lên tờ giấy A4, xếp thành hình giống lăng kính. Khi đậu chỗ nào mà không phải bãi đậu xe thì để trên taplô xe, không sử dụng thì xếp lại cất đi.