RE: Đỗ xe quái gở các bác à!
Làm một cái biển cấm đỗ rùi đặt ở cửa nhà bác ý. còn không thì leo ra đạp cho mấy thằng đó một trận...đậu xe mà bít cửa nhà người ta....lỡ có chuyện gì trong nhà thì lào sao mà thoát ra được
@Bolsai - em không có ý trù ẻo đâu nhé, tại nghề của em nó phải suy nghĩ theo hướng đó
Làm một cái biển cấm đỗ rùi đặt ở cửa nhà bác ý. còn không thì leo ra đạp cho mấy thằng đó một trận...đậu xe mà bít cửa nhà người ta....lỡ có chuyện gì trong nhà thì lào sao mà thoát ra được
@Bolsai - em không có ý trù ẻo đâu nhé, tại nghề của em nó phải suy nghĩ theo hướng đó
RE: Đỗ xe quái gở các bác à!
Em mà là bác Bolsai em lấy cái chìa khoá em cào 1 đường vào cái xe đó
cho chết, ai bảo đỗ lung tung hehehe...
Em mà là bác Bolsai em lấy cái chìa khoá em cào 1 đường vào cái xe đó
RE: Đỗ xe quái gở các bác à!
Bác cứ mở thật mạnh cái cửa ấy, đến khi nào ra được thì thôi...
Đậu kiểu này phải ngồi trong xe hoặc ở gần đó chứ.
Bác cứ mở thật mạnh cái cửa ấy, đến khi nào ra được thì thôi...
Đậu kiểu này phải ngồi trong xe hoặc ở gần đó chứ.
RE: Đỗ xe quái gở các bác à!
Nó leo lên hè các bác à. Em đập ầm ầm vào xe để báo động nó kêu mà nó lại không lắp thế mới éo le chứ! Em định cho nó hết nình mà không được. Em thì không nỡ làm nó xước da. Cuối cùng tay đó ra xin lỗi rối rít. Em thấy hắn đầu mềm bác Awake ạ nên gặp hắn lại thấy thương. Vào được nhà rồi nên đỡ cú nhiều các bác à. Khi hắn ra nhìn xe nằm chỗ khác mới nhìn ra cửa nhà em các bác à. Cứ ú a ú ớ đến tội! Thế là hắn đi kiểm tra xe xem có bị sao không
Nó leo lên hè các bác à. Em đập ầm ầm vào xe để báo động nó kêu mà nó lại không lắp thế mới éo le chứ! Em định cho nó hết nình mà không được. Em thì không nỡ làm nó xước da. Cuối cùng tay đó ra xin lỗi rối rít. Em thấy hắn đầu mềm bác Awake ạ nên gặp hắn lại thấy thương. Vào được nhà rồi nên đỡ cú nhiều các bác à. Khi hắn ra nhìn xe nằm chỗ khác mới nhìn ra cửa nhà em các bác à. Cứ ú a ú ớ đến tội! Thế là hắn đi kiểm tra xe xem có bị sao không
RE: Đỗ xe quái gở các bác à!
Bác đang ở trong nhà hay ở phía ngoài ? nếu trong nhà thì kiếm ít đạn cối ( đá) câu ra vài phát là chiếc đó tự chạy đi chổ khác liền hà.


Mà em nghĩ là bác đang ở ngoài vì đi đâu đó khóa trái cửa nên cu cậu tài xế tưởng nhà đi vắng nên đậu vô tư.
Bác đang ở trong nhà hay ở phía ngoài ? nếu trong nhà thì kiếm ít đạn cối ( đá) câu ra vài phát là chiếc đó tự chạy đi chổ khác liền hà.
Mà em nghĩ là bác đang ở ngoài vì đi đâu đó khóa trái cửa nên cu cậu tài xế tưởng nhà đi vắng nên đậu vô tư.
RE: Đỗ xe quái gở các bác à!
Tự ý đặt biển là phạm luật đấy bác.
Chơi kiểu này thì có gặp phải "đầu mềm" cũng dễ trở thành "đầu gấu" lắm
Làm một cái biển cấm đỗ rùi đặt ở cửa nhà bác ý.
Tự ý đặt biển là phạm luật đấy bác.
Em mà là bác Bolsai em lấy cái chìa khoá em cào 1 đường vào cái xe đó cho chết, ai bảo đỗ lung tung hehehe...
Chơi kiểu này thì có gặp phải "đầu mềm" cũng dễ trở thành "đầu gấu" lắm
RE: Đỗ xe quái gở các bác à!
Là tui nói làm một cái chân đế giống như các nhà hàng KS hay để trước cho xe khỏi vào đó đậu đó
hoặc làm một cái cây sắt và cái khóa, khóa luôn xuống đường....khi nào xe bác ra thì mở khóa dẹp nó xuống giống như thế này nè
Tự ý đặt biển là phạm luật đấy bác.
Là tui nói làm một cái chân đế giống như các nhà hàng KS hay để trước cho xe khỏi vào đó đậu đó
hoặc làm một cái cây sắt và cái khóa, khóa luôn xuống đường....khi nào xe bác ra thì mở khóa dẹp nó xuống giống như thế này nè
