Hạng B2
15/2/10
448
290
63
Như tieu đề,em dư đám cưới 12 H trưa,lấy xe oto đi cho oách,đen số 4 Hoàng Việt đông phương 2,bảo vệ chỉ em đậu cach tiệc cưới 50 m,1 H 30'ra lấy xe,có một anh nhân viên áo đen ,chắc bao vệ,cho xin 5chuc ngàn,em nói tôi gởi ở quận nhất có 30 ngan 2 tiếng,mà còn trong hầm,có người trong xe luôn, hơi cao đó ,em móc 30 ngàn đưa ,chú đó cứ đòi 50 anh ơi,thôi thì lần sau đi taxi uống cho đã ,nhà chỉ cach chưa được 2km nữa,các bác nhà gần đừng đi ô tô nhé taxi còn được chơi tới bến

Đông Phương 2 không biết chứ Adora (chung Đông Phương group) thì là free cho 2 bánh và 4 bánh. Nhưng lúc 4 bánh ra thì cũng có nhân viên tới xin (nói rõ là xin) - bác cho hay không là quyền của bác.
 
Hạng C
16/2/11
993
700
93
Em chở F1 đi khám ở Mê Kong cũng hay bị chú điều xe Mai Linh tới xin tiền. Chú nói thu cho đứa em. Lần đầu cho em cho 20K, lần sau thấy chú tới là em cứ làm ngơ chạy thẳng. Ở đâu ra cái luật tào lao !
bác hiền thế, đúng là bọn tào lao thật.