Ông chú em có con Volga đen đời 84 , ông ấy mua cách đây hai năm để luyện tay lái , bây giờ thấy tự tin rồi định mua xe mới , ông ấy cho em ( Bán ra chắc cũng chỉ được hơn 20 chai ) . Nói dại chứ bán sắt vụn cũng được gần 20 triệu ( Xe nặng gần 2 tấn cơ mà ) . Nhưng con xe này vỏ còn ngon lắm , mới sơn tút lại . Em định cắt bỏ mui cho nó thành mui trần nhưng không biết có được không . Em chỉ sợ cắt xong mui thì xe nó cũng rã ra luôn vì kết cấu khung xe bị phá hủy . Nếu không có cái mui bạt ( Che thủ công cũng được ) thì mưa gió không chạy được . Các bác nào có sáng kiến hay bày cho em với , cải tạo xong chạy lòng vòng quanh khu đô thị cũng được , vì xe cũng hết lưu hành cả tháng nay rồi . Nếu sau này lỡ bị công an thổi thì bỏ xe luôn .