Chìm xuồng chắc luôn bác ơi, tại nó ăn có hệ thống, ăn từ trên xuống dưới. Cùng lắm viết vài chữ gọi là kiểm điểm sâu sắc (nếu ông doanh nhân này có ghi âm hay ghi hình những lần giao dịch đen với tay trung tá này và đưa cho báo chí hay quăng lên mạng), chỉ khổ ông doanh nhân này thôi, hết đường làm ăn rồi.ford escape 2002 nói:Chuyện thường ngày ở huyện. hy vọng sẽ không bị chìm xuồng
Theo em thì đã cần từ lâu lâu rồi... Bọn xxx ăn ở bất cứ nơi đâu, bất cứ lúc nào...nhưng chỉ ăn của mỗi dân đen. haizzz....Clouds8 nói:có vẻ như đất nước này bắt đầu cần những tay bắn tỉa ...
Trò này thì có từ rất lâu rồi, đâu phải chỉ có CSGT mà: thuế, QLTT, CAKT...thậm chí cả CA khu vực cũng có thể kêu chủ doanh nghiệp lên thanh toán hóa đơn, nhưng dẫu sao thì lâu lâu họ mới được kêu và tổng số tiền cũng ở mức cân đối được chứ như CSGT trong bài này thì quá đáng quá.
Quan thì tham nên dân phải gian.
Quan thì tham nên dân phải gian.
Chuẩn luôn "con giun xéo lắm cũng quằn" cực chẳng đã chịu hết xiết họ mới phải lên tiếng chứ dân làm ăn ai không mong yên ổn đâu "gây thù chuốc oán làm chi". Khi cực chẳng đã đã phải tố cáo thì có lẽ họ đã tính phải dẹp tiệm và chuyển đổi nghề rồi. Còn việc những XXX bẩn như thằng này thì dẹp nó sẽ có thằng khác thay và mức độ bẩn sẽ như nhau vì tham nhũng, sách nhiễu, ăn hối lộ nó đã có hệ thống từ trên xuống dưới rồi, cứ nghe câu trả lời vô trách nhiệm của lãnh đạo thằng xxx bẩn này thì hiểu. Chứng cứ rành rành thế mà còn trả lời vô trách nhiệm. Tất cả những tiêu cực nó đã thành hệ thống thông nhất từ trên xuống dưới rồi XXX nào liêm khiết trong sạch sẽ cho ngồi ở văn phòng... cạo giấy!HP HCM nói:Ông này dám tố cáo là cũng tính cả rồi. Ép quá thì bán hết xe kiếm nghề khác.
Vì uất ức quá nên phải làm thế. Cứ ăn trên đầu người ta thế ai mà chịu thấu.
Tay CSGT kia chắc cũng khó mà tồn tại.