Hạng C
14/9/15
542
319
83
37
Phân khúc này ai đấu lại Cẩm Ly. M6 cái dại là quá giống M3, thế thà mua M3 cho rẻ.Accord thì lại quá đắt. Optima thì xe Hàn, người dân còn ngại. Nhưng nếu là em thì mua op liền.
 
  • Like
Reactions: TRÍ CB
Hạng D
24/10/15
3.875
2.745
113
34
Phân khúc này phần lớn người đi mua đều chuộng toyota nhất là camry
 
Hạng D
19/1/16
1.022
584
113
32
Em bán quán nước vỉa hè, hay gặp mấy xe dòng D này vào uống nước. Em để ý thấy, lái xe Camry thường là lái thuê, vào uống cốc nước bắn bi thuốc lào tranh thủ ngồi đợi giờ đón sếp.
Lái xe M6 và Optima thường là mấy a thu họ cầm đồ vào uống nước rồi giao dịch cho vay các kiểu luôn.
Lái xe Accord thì là mấy ng lái cái xe chạy thử.
 
Hạng B2
25/3/16
142
168
53
35
Em bán quán nước vỉa hè, hay gặp mấy xe dòng D này vào uống nước. Em để ý thấy, lái xe Camry thường là lái thuê, vào uống cốc nước bắn bi thuốc lào tranh thủ ngồi đợi giờ đón sếp.
Lái xe M6 và Optima thường là mấy a thu họ cầm đồ vào uống nước rồi giao dịch cho vay các kiểu luôn.
Lái xe Accord thì là mấy ng lái cái xe chạy thử.
Bác này nói mới để ý thấy cũng khá đúng. :)
 
Hạng D
28/6/16
1.514
1.718
113
Ồn cũng hơn camry nữa đó pác, đi cũng sốc hơn camry nữa đó pác. Người ta mua camry là cần sự êm ái, mạnh mẽ và ổn định!
Accord thì có khác nào civic làm lớn hơn đâu mà khen! Mua accord mua civic cho rồi!
Các bác đi được mấy xe rồi mà khen Cam kinh thế. Con Cam LD chứ không phải hàng nhập nhé: lởm nhất so với cái giá tiền em từng thấy.
Các bác không phân biệt được thế nào là ngon ak, em sẽ phân tích sơ qua con Cam LD:
1. Rộng rãi, nhất là ngồi hàng ghế sau.
2. Kiểu dáng phù hợp trung niên nhất là các bác quan xếp làm nhà nước đỡ mang tiếng ăn chơi.
3. Chăm nuôi rất tiết kiệm vì xe chả có mấy thứ để hỏng -> lành.
4. Lái cực chán, tay lái không thật cứ như xe cút kít trẻ con.
5. Rất bồng bềnh, không đầm chắc xe như xe Đức, vào cua bùng binh to thì gần như sắp lật ở vận tốc 60 km/h.
6. Vỏ xe rất mỏng ấn tay có thể lõm bất cứ chỗ nào, đóng cánh cửa thì phòng phà phòng phành, nếu mang sang Mỹ test thử an toàn thì chắc chỉ được 2*.
7. Option thì cắt tùm lum, đến cái cruise control còn không có, đi cao tốc như HN HP hay HN LC không có cái cc thì chân mỏi không chịu được.
8. Cách âm thì thua xa sẽ Đức.
Em xin mời các bác là fan cuồng Toyota vào phản biện.
 
Hạng B2
28/4/15
279
227
43
Quận 7
op nó ế vì nội thất nó quá xấu, quá lởm nên nó ế . nhìn nội thất con em hạng c cùng nhà là con cer rồi sang nhìn con đàn chị hạng trên là con op thì ôi thôi. ói. vậy ngta ko mua là đương nhiên
 
Hạng D
14/8/16
2.209
2.690
113
40
Các bác đi được mấy xe rồi mà khen Cam kinh thế. Con Cam LD chứ không phải hàng nhập nhé: lởm nhất so với cái giá tiền em từng thấy.
Các bác không phân biệt được thế nào là ngon ak, em sẽ phân tích sơ qua con Cam LD:
1. Rộng rãi, nhất là ngồi hàng ghế sau.
2. Kiểu dáng phù hợp trung niên nhất là các bác quan xếp làm nhà nước đỡ mang tiếng ăn chơi.
3. Chăm nuôi rất tiết kiệm vì xe chả có mấy thứ để hỏng -> lành.
4. Lái cực chán, tay lái không thật cứ như xe cút kít trẻ con.
5. Rất bồng bềnh, không đầm chắc xe như xe Đức, vào cua bùng binh to thì gần như sắp lật ở vận tốc 60 km/h.
6. Vỏ xe rất mỏng ấn tay có thể lõm bất cứ chỗ nào, đóng cánh cửa thì phòng phà phòng phành, nếu mang sang Mỹ test thử an toàn thì chắc chỉ được 2*.
7. Option thì cắt tùm lum, đến cái cruise control còn không có, đi cao tốc như HN HP hay HN LC không có cái cc thì chân mỏi không chịu được.
8. Cách âm thì thua xa sẽ Đức.
Em xin mời các bác là fan cuồng Toyota vào phản biện.
Tàu lâu, camry giá 1,3ty đi so mer! Mer thì lấy lết xù!
Cam nhập mỹ có mấy con nội thất cũng bình thường ko đẹp hơn 2.5Q đâu pác ơi. Đừng nghe nói cam nhập là gì cũng hơn, cam nhập thì khung gầm hơn, option có mấy cái hơn, nhung mà tiện nghi thua 2.5Q. 2.5 Q biết chiều khách lắm.
Còn kêu camry 2.5Q mà ko có option nên nó ko hư là sai lầm, option thì ngập rồi thiếu gì đâu, có thiếu thì mấy cái trẻ con hay thích như cảm biếng gạt mưa,.... Mấy cái này có chi cho tốn tiền!
Còn kêu camry lái chán, cứ lái thử 1 mạch 400km đi rồi biết xe nào lái khoẻ hơn! Dzậy thôi.