Hạng D
16/7/13
1.304
16.282
113
Đọc xong..chẳng có gì bùn...mình mua xe là do sỡ thích và nhu cầu...giá hợp lý...chứ không mua xe theo sở thích của thằng hàng xóm..mình là người thường..rất cần sự an toàn cho gia đình...không phải loại thần thánh hão....xong hết film....Các bac cứ chê xe củ sâm...nó giảm giá...mình có cơ hội lên đời.....hahahahah
 
Chỉnh sửa cuối:
Tập Lái
6/8/15
39
43
18
42
Hạng F
16/7/15
6.393
28.034
113
Người Hàn thương yêu người tiêu dùng hơn người Nhật chăng?
các bác có thấy câu hỏi rất là củ chuối hột không?
đôi khi bản thân các bác còn chả biết: "có thương 1 đối tượng nào đó hay không?" !!! thì không thể dựa vào cái gì để kết luận được Hàn/Nhật yêu người tiêu dùng hơn.

có 1 câu mà hình như là anh BMW nói: xe Toyota không thể hư thứ mà nó không có!
 
Hạng C
25/1/14
658
578
93
Thích kiểu nào thì mua kiểu ấy, nhưng theo em thì xe Nhật đến thời điểm này vẫn ngon hơn Hàn xíu...
 
  • Like
Reactions: virgo and phomoi
Hạng B1
28/10/13
62
90
18
Mềnh đang đi xe Mỹ máy Hàn (Cruze), kệ ai nó giề thì nói, cao tốc LT DG cho 120km/h mềnh làm 115km/h. Phantom/ MER/ BMW/ AUDI/ LEXUS tới đích thì mềnh cũng tới đích sau vài phút?!

Chỉ khi nào dân chúng ở xứ thiên đường hưởng lợi ích từ ngành xe hơi như dân ở xứ tư bản giãy chết thì mới không còn tranh cãi xe Hàn hay Nhật.

Dân ở xứ tư bản giãy chết cắn răng mà chịu mức giá khởi điểm (tham khảo, co thể không chính xác 100% tại thời điểm này nữa) của các hãng xe như sau:
LEXUS NS: 35.400USD; AUDI A3: 31.825USD; MERCEDES CLA: 32.425USD; VW CC: 33.860USD; CHEVROLET IMPALA: 27.885USD; MAZDA 6: 23.815USD.

Không có gì để bàn đến cái gọi là "chính sách/chiến lược phát triển công nghiệp ô tô VN"!.
 
Hạng B2
1/7/10
422
453
63
Xe Toy chỉ ngon khi bên nước ngoài, nơi mà mọi người mua được cái xe đúng giá trị của nó. Còn ở VN do cơ chế thuế má, và do bắt được điểm yếu tâm lý của người Việt mình nên hãng Toy nó coi thường cho ra những chiếc xe quá mắc mà không có option đầy đủ. Toy nó biết làm vậy thì dân mình vẫn mua nên dại gì nó cho thêm đồ chơi vào mà cứ rung đùi hốt bạc nhiều hơn thôi. Kiểu gì hãng xe cũng lời, vấn đề là lời ít hay nhiều. Em đi Toy rồi và ngán đến tận cổ, đúng là xe chả có gì để hư nhưng vẫn hư lặt vặt không tưởng như cần số kêu ken két, cửa kêu, cửa kính bị thấm nước mưa, xe chạy ồn, ghế da có mùi đặc trưng dỏm... Altis 2.0 đó. Giờ em tự tin đi Kia New Sò.
 
Hạng C
19/5/07
805
435
63
Con xe Hàn xẻng của em đã 5 năm tuổi mà vẫn vô tư trên đường, trên cao tốc cũng 100 cây chuối như ai, chi phí bảo dưỡng, sửa chữa thì hạt dẻ. Yêu một em Hàn xẻng quả là đầu tư hợp lý. Các bác sang xứ hàn khó có thể tìm thấy một em xe Nhật, hay nói cách khác là không thể tìm ra một em xe Nhật trên đường