Thảo Luận Chung Độc lạ Cao Tốc miền Nam

7/9/16
1.104
2.961
113
34
Là đường cao tốc, nhưng mà nó lạ lắm:

• Ở miền nam họ chạy cao tốc vầy nè:

- Muốn chạy nhanh thì chạy làn dừng khẩn cấp (xe cứu thương, xe csgt, xe ưu tiên và các loại tài xế họ "gấp")
- Chạy chậm thì chạy làn trái
- Muốn vượt xe khác thì vượt phải rồi lại vượt trái rồi vượt phải (nói chung là chạy zic zăk)
- Các xe thì chạy theo đoàn nối đuôi nhau 5 - 10m rồi núp gió như xe đua, mặc dù xe trước có chạy 70 hay 100 km/h

Và cuối cùng là lên cao tốc thì tất cả đều chạy dưới 60km/h vì các điều em kể trên :) Tai nạn xảy ra thì thì là tại bị thằng kia nó chạy vậy.....

Nay viết nhiu đó thôi, viết dài quá bị nói
Độc lạ Cao Tốc miền Nam
Độc lạ Cao Tốc miền Nam
Độc lạ Cao Tốc miền Nam
Độc lạ Cao Tốc miền Nam
Độc lạ Cao Tốc miền Nam
 
Hạng B2
10/12/12
480
394
63
Bến Tre
Nói đi thì cũng nhìn lại bác ơi, e cũng muốn chạy đúng tốc độ, đúng lane,…nhưng khổ nổi cả cái miền tây e chỉ được 3 đoạn “cao văn tốc”, TL-TPHCM nên gọi là thấp tốc, vì giờ có khi nào chạy được hơn 80km/h; 2 đoạn còn lại TL-MT, Lộ Tẻ-Rạch sỏi mà gọi được là cao tốc thì e mời mấy bác đặt tên cao tốc đi thử, 4 làn ko biết dừng kiểu gì, Lộ Tẻ mà chạy nhanh chắc dằn dính đầu lên nóc xe luôn…
Các bác ở ngoài ấy đường rộng thênh thang, 3-4 làn 1 bên, chạy sướng nên quen, vào đây các bác thấy lạ chứ e thì quen lắm rồi…phải thông cảm và chia sẽ cho Miền Tây, vì cái chung cả, xây ngoài ấy hết rồi mới vào trong e!