Đây là tập hợp lại của loạt bài “Tai nạn giao thông - nỗi đau để lại” (Tuổi Trẻ từ ngày 10 đến 18-10). Mình thấy cũng là một dịp để người đọc suy ngẫm và rút kinh nghiệm cho bản thân trong việc chấp hành luật khi tham gia giao thông. Nếu đã có bác nào posted rồi thì mod xóa giùm nhé :
http://tuoitre.vn/Ban-doc...hem-nhung-noi-dau.html
 
Hạng D
26/5/08
1.996
37
48
Nói thì dễ, làm mới khó. Cố gắng chấp hành giao thông cho thật tốt là bảo vệ mình trước.
 
Hạng D
4/11/07
2.960
28
38
54
Nếu ai cũng ý thức chấp hành luật GT thì những thương đau sẽ không còn nữa!
 
Hạng D
20/1/11
2.990
10
0
Lương Sơn Bạc
Đọc loạt bài về TNGT này,Mình không cầm được nước mắt nhất là cháu bé 8 tháng tuổi mồ côi cả cha lẫn mẹ,Cha mất vào buổi chiều đi làm về.......nỗi đau còn đó,4 tháng sau đến lượt người Mẹ ra đi vào 1 buổi sáng tinh mơ.......Đời người sao mong manh quá......
18.gif
 
Hạng B2
12/4/09
132
0
16
46
thành phố mình mật độ giao thông wa cao. Công thêm tình trạng nhập cư ào ac nên xe cộ càng ngày càng đông. Mấy bác hok tin cứ nhìn vào lúc kẹt xe mấy bác sẽ thấy xe tỉnh sao giở nhiều wa và chạy ẩu wa. Em hok quơ đũa cả nắm nhưng mấy bác để ý tai nạn đều do xe ở tỉnh lên do đường wa đông và trình độ hok dc cọ sát nhiều, áp lực phải chạy tới đúng giờ nên thường hok xử lý dc tình huống xấu.
 
Hạng F
13/1/06
13.889
35.959
113
Cố gắng phạt cho nghiêm để giảm tai nạn GT.
 
Hạng B2
10/8/06
244
57
28
35
google.com.vn
Thiết nghĩ chuyện tuân thủ luật giao thông là điều hiển nhiên. Nhưng có 1 điều mà các bác tài nên tự nhắc nhở mình: " Chạy cho đầm tính, dù gấp hay vội thì cũng phải tôn trọng các bác tài xung quanh mình. Hãy coi họ như hàng xóm mà thông cảm và bỏ qua những sai sót của họ. Đâu ai muốn va chạm làm chi, chỉ vô ý mà thành hậu quả thôi". Đằng sau những hung thần giao thông như bus, taxi, ben, công đều là 1 gia đình có ba, má, anh, chị, vợ và con. Vì miếng cơm manh áo mà họ phải mạo hiểm thôi. Nhường họ 1 nước để cả 2 gia đình vẹn toàn thì còn gì bằng.
Thân.