Em nghĩ thì bán hàng rong lấn chiếm lòng lề đường thì không thương được nó sẽ dẫn đến tình trạng kẹt xe tiện đâu bạ đấy của người dân. Tuy nhiên, cũng lại tuy nhiên chúng ta có thể đổi lỗi vô cái nghèo, các bác ở đây làm mát ăn bát vàng ngày đi ôtô tối cắp về ở nhà máy lạnh thì muốn xã hội phải văn minh sạch đẹp để như nước ngoài như châu Âu châu Mỹ nhưng không thể quên được một bộ phận người lao động nghèo khổ không thể đẩy họ ra khỏi xã hội như kiểu mày nghèo thì không được mưu sinh ở TP như phim Kỷ Nguyên Elysium. Điều này thì em thấy TP HCM làm tương đối tốt rồi. Lề đường nào rộng rãi không phải khu trung tâm quan trọng đều có kẻ vạch trên lề, phần trong có thể sử dụng để xe hoặc buôn bán còn phần ngoài dành cho người đi bộ. Mới tạo điều kiện cho người ta kiếm sống cũng làm thêm dịch vụ bình dân cho người lao động. Còn nếu muốn văn minh thì dành ra một khu riêng như Khu Nam Sài Gòn, Quận 7 đấy văn minh thì xe ôtô còn không được đậu đầy đường mà sẽ bị phạt nữa để tập thói quen đậu xe và đi bộ cho mọi người.
nofear126 nói:đường phố bầy hầy cũng chửi xxx, bg ng ta dẹp cho sạch cung bị chửi, cứ dẹp làm gương, chỉ sợ xxx kg đủ sức thôi. tôi chán ngấy những trường hợp đỗ lỗi cho hoàn cảnh lắm rồi!
* đường phố bầy hầy cũng chửi xxx : chửi là phải bác ạ, chúng nó ngày thường chỉ lo chặn bắt xe tải và 4 bánh để lấy $ thôi. Với người buôn bán lấn chiếm lòng lề đường : nếu xì tiền ra là chúng nó bỏ qua ngay, nếu không xì tiền chúng nó cho ra bã luôn.
* bg ng ta dẹp cho sạch cung bị chửi : cái này cũng chửi được luôn bác à, vì đi lập lại trật tự mà hành xử như bọn côn đồ, ăn cướp, xã hội đen ấy.
Em đồng ý với biện pháp làm sạch sẽ và thông thoáng đường phố, cứ để tình trạng như hiện nay: Nhà nhà người người đổ ra đường buôn bán thì lấy đâu ra đường để giao thông. Nhưng phải làm triệt để và rộng khắp, quy định thì có lâu rồi nhưng cũng vì hoàn cảnh, cả nể nên bây giờ nó loạn hết cả.
đói....kg lẽ đi đứng đường à....??????
gặp em là em nhớ cái mặt máu lạnh của nó....em trùm bao bố đập thấy mịa nó lun ! ở đó mà XL !
gặp em là em nhớ cái mặt máu lạnh của nó....em trùm bao bố đập thấy mịa nó lun ! ở đó mà XL !
bạn em có CH bán tạp hóa, để 2 bao đường 50kg trền đường nhưng sát cửa nhà, bị xxx phường đến dọn lòng lề đường và chở luôn 2 bao đường về trụ sở, kg lập biên bản. Bạn em lên xxx phường gặp chỉ huy và trình bày sự việc lúc nãy các anh xxx đến CH tui tịch thu 10 bao đường, các xxx hoảng quá nói chỉ có 2 bao thôi, bạn em nhất quyết nói 10 bao và có nv CH làm chứng, thế là họ đành phải trả lại 2 bao đường và chở về trả tận CH
bác đùa hay giỡn vậy! bac. vui tính quớ, mà nếu trường hợp xxx nói chỉ tịch thu 1 bao thì sao nhể!?Nhat Ha nói:bạn em có CH bán tạp hóa, để 2 bao đường 50kg trền đường nhưng sát cửa nhà, bị xxx phường đến dọn lòng lề đường và chở luôn 2 bao đường về trụ sở, kg lập biên bản. Bạn em lên xxx phường gặp chỉ huy và trình bày sự việc lúc nãy các anh xxx đến CH tui tịch thu 10 bao đường, các xxx hoảng quá nói chỉ có 2 bao thôi, bạn em nhất quyết nói 10 bao và có nv CH làm chứng, thế là họ đành phải trả lại 2 bao đường và chở về trả tận CH