Em đồng ý với bác.Kimdam nói:Em củng thấy ý của bác Cam Vo là có lý nhất,rỏ ràng công tác dân vận chưa ổn thì hô hào hết hơi rồi đâu cũng hoàn đấy.Trong bài này nếu ai không thấy đắng lòng em củng không dám trách vì có thể các bác sinh ra và lớn lên trong hoàn cảnh đầy đủ vật chất,tinh thần,nhìn đời với cặp mắt màu xanh...còn lại bên lề xã hội tồn tại song song với các bác là những người bất hạnh,có ai muốn ra đường bán bưng,bị xua đuổi,bắt bớ,cuộc sống bấp bênh không ổn định,cái nghèo luôn đeo đuổi,thiếu trước,hụt sau và nhiều khó khăn trong nhận thức,nhân sinh quan trong cuộc sống mà không biết bao nhiêu bút mực đả đặc tả...Nếu muốn cùng tiến lên một xã hội,văn minh,sạch đẹp thì hảy tìm cách giúp đở họ để được ấm no,hạnh phúc với chúng ta chứ không phải gạt bỏ họ,mặc kệ họ và việc đó rất khả thi nếu những người có trách nhiệm đừng VÔ CẢM...
Còn khỏe nữa bác ạ! Cụ già quá nên công vụ không dám hốt sợ tốn cơm, trẻ là bắt đi lao động rồi.hoa74 nói:Coi chừng bị cho là "Chống người thi hành công vụ" thì khổ ...![]()
đúng như Bác Camvo nói, công tác dân vận chưa tốt,mặt khác văn hoá mua bán của Vn mình là văn hóa Vĩa hè nữa, các nhà quy hoạch sao khi làm đường không chưa một đoạn nào đó cho người ta kiếm cơm(cũng vì đất mặt tiền rất có giá), cộng thêm dân thì ai cũng muốn lấn ra đường gây nên cảnh lộn xộn,các cơ quan chức năng thì làm không đến nơi đến chốn, dẹp ở đằng trước thì họ dọn ra đằng sau, cứ dẹp hoài mà ngày càng nhết nhát, hay là không muốn dẹp, nếu ai cũng nghiêm chỉnh chấp hành hết thì lấy gì mà ăn, cho nên mới nãy sinh cái dở dở, ương ương, cái vòng luẩn quẩn càng dẹp càng loạn càng loạn càng có ăn....
chuẩn thanks bácnofear126 nói:đường phố bầy hầy cũng chửi xxx, bg ng ta dẹp cho sạch cung bị chửi, cứ dẹp làm gương, chỉ sợ xxx kg đủ sức thôi. tôi chán ngấy những trường hợp đỗ lỗi cho hoàn cảnh lắm rồi!